Multimedia Đọc Báo in

Ấm tình quân dân trong mưa bão

21:18, 06/11/2025

Chiều 6/11, khi bão số 13 (bão Kalmaegi) hoành hành dữ dội trên biển Đông với sức gió giật trên cấp 17, hướng thẳng vào khu vực Nam Trung Bộ, không khí khẩn trương phòng, chống bão bao trùm khắp vùng ven biển Đắk Lắk.

Ở hai xã Xuân Cảnh và Xuân Lộc, nơi được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, lực lượng dân quân, cùng chính quyền địa phương đã căng mình giúp dân di dời, sắp xếp chỗ ở an toàn trước giờ bão đổ bộ.

Ông Bùi Ngọc Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh thông tin: Toàn xã có 11 thôn, với hơn 140 hộ dân sinh sống ở các vùng có nguy cơ triều cường, sạt lở, ngập úng. Chính quyền đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi tránh trú mưa bão an toàn.

Tại xã Xuân Lộc, lực lượng chức năng cũng đã rà soát và tổ chức di dời hơn 200 hộ dân ở các khu vực trũng thấp, ven biển trước khi bão đổ bộ.

bộ đội, lực lượng dân quân cùng chính quyền địa phương đưa người dân đến nơi tránh trú bão an toàn.
Bộ đội, dân quân, cùng chính quyền địa phương đưa người dân đến nơi tránh trú bão an toàn.

Tính đến chiều 6/11, công an, bộ đội và lực lượng dân quân đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương hoàn tất việc sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, đưa bà con đến tạm trú tại trụ sở Công an xã, Đồn Biên phòng Xuân Hòa, các điểm trường học...

Quân y Đồn biên phòng Xuân Hòa còn chăm sóc sức khỏe cho người già khi đi tránh bão tại đơn vị. Ảnh: Đăng Vũ
Quân y Đồn Biên phòng Xuân Hòa kiểm tra sức khỏe cho người già khi đi tránh bão tại đơn vị. Ảnh: Đăng Vũ

Không chỉ là những con số, trong mỗi cuộc di dời là biết bao tấm lòng sẻ chia, đùm bọc. Ở Đồn Biên phòng Xuân Hòa, 19 hộ với 44 nhân khẩu ở vùng triều cường, sạt lở thôn Hòa An (xã Xuân Cảnh) đã được bố trí chỗ ở tạm tại đây.

Ngoài trời gió giật rít từng cơn, mưa xối xả, bên trong doanh trại, bà con quây quần bên bữa cơm nóng hổi, ánh đèn dầu hắt lên những gương mặt thấm đẫm xúc động. Những người lính biên phòng không chỉ lo chỗ ở, mà còn tự tay nấu cơm, lo từng suất ăn cho dân.

Bữa cơm ngày bão của người dân Hòa An tại Đồn biên phòng Xuân Hòa. Ảnh: Đăng Vũ
Bữa cơm ngày bão của người dân Hòa An tại Đồn Biên phòng Xuân Hòa. Ảnh: Đăng Vũ

Trong căn phòng nhỏ, chị Lê Thị Hây ở thôn Hòa An bồi hồi thổ lộ: "Sáng sớm nay, mấy chú bộ đội đến từng nhà, giúp bà con di chuyển đến nơi an toàn, còn sắp xếp chỗ ăn ở đàng hoàng. Ở đây an toàn lắm, có cơm, có nước, có chỗ ngủ yên ổn. Nghe nói tối nay bão vào đất liền, nhưng có các anh bộ đội lo thế này, bà con ai cũng thấy yên tâm và biết ơn nhiều lắm!”.

Cạnh đó, cụ Nguyễn Thứ - một cụ già neo đơn được quân y Đồn Biên phòng Xuân Hòa chăm sóc sức khỏe tận tình, giọng run run: “Tôi già rồi, ở một mình, cứ nghe tin bão là lo. Giờ được mấy chú đưa đến đây, chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ… Tôi thấy ấm lòng lắm!”.

Những hình ảnh giản dị nhưng ấm lòng đó cũng là điều mà Trung tá Nguyễn Thái Hùng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Hòa luôn nhấn mạnh khi nói về nhiệm vụ của người lính nơi tuyến đầu: "Với chúng tôi giúp dân trong hoạn nạn không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người lính biên phòng đối với nhân dân".

Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều hộ dân có nhà kiên cố trong vùng cũng đã chủ động mở cửa đón những người hàng xóm của mình - những người ở nhà tạm, nhà dễ bị tốc mái đến trú bão. Trong gian phòng ấm, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng trẻ con ríu rít giữa cơn bão dữ là những khoảnh khắc yên bình, nơi tình làng nghĩa xóm trở thành điểm tựa, sưởi ấm lòng người giữa giông gió.

Giữa cơn bão Kalmaegi, trong lòng người dân Xuân Cảnh, Xuân Lộc sáng lên niềm tin - tin vào sự sẻ chia, vào tình quân dân gắn bó, sẻ chia và đồng lòng vượt qua gian khó,​​​​​​ vào tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" giữa thiên tai khắc nghiệt.

 Khánh An


Ý kiến bạn đọc