Multimedia Đọc Báo in

Phòng chống dịch Covid-19: Hãy cộng đồng trách nhiệm

21:56, 14/08/2020

Những ngày này, cả đất nước đang nỗ lực kiểm soát, khống chế dịch bệnh và điều trị người mắc Covid-19.

Để kiểm soát và hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống, ngăn chặn và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc triển khai khai báo y tế, sức khỏe toàn dân và cách ly toàn bộ những người đến từ vùng dịch, người tiếp xúc với các ca bệnh được xem là biện pháp quyết liệt nhằm phòng chống dịch chủ động. Khai báo y tế toàn dân không chỉ là trách nhiệm theo quy định mà còn là hành động cụ thể để mọi người dân chung sức, đồng lòng chống dịch, đưa đất nước sớm vượt qua dịch bệnh nguy hiểm này.

Thế nhưng, trong khi cả xã hội đang gồng mình phòng chống, khống chế dịch, lại có một số cá nhân cố tình gian dối, không thực hiện quy định về phòng chống dịch, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Chẳng hạn như trường hợp của N.H.Q. (SN 2001, trú tại thôn 13, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin), dù đã tiếp xúc với một người bạn trở về từ vùng dịch và được UBND xã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà sau khi người bạn đi cách ly tập trung, nhưng Q. không chấp hành mà ra ngoài thuê trọ ở và thường xuyên đi đến nhiều nơi, tiếp xúc, gặp gỡ nhiều người. Hay trường hợp của N.Q.T. (SN 1985, trú thôn Lộc Tiến, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng), sau khi trở về từ Đà Nẵng, được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương hướng dẫn khai báo y tế và có quyết định yêu cầu thực hiện cách ly tại nơi cư trú nhưng T. không chấp hành việc cách ly mà vẫn đi nhậu với 2 người khác cùng thôn và đi lại ở một số địa điểm công cộng...

Công dân trở về từ vùng dịch khai báo y tế tại khu cách ly tập trung Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.
Công dân trở về từ vùng dịch khai báo y tế tại khu cách ly tập trung Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.

Mới đây, trong ngày đầu tiên khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu Đắk Lắk đón nhận công dân vào cách ly (6-8), các nhân viên y tế ở bộ phận tiếp đón ban đầu đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi một công dân khai báo thông tin không trung thực. Mặc dù bác sĩ trực kiểm tra thân nhiệt, thăm khám sức khỏe công dân này thấy thân nhiệt 36,5oC, sức khỏe bình thường, nhưng người này vẫn khẳng định nhiệt kế không chính xác vì bản thân mình đang sốt với thân nhiệt 37,50C. Sau 2 lần kiểm tra lại thân nhiệt để bảo đảm tính khách quan, công dân này vẫn không chấp nhận kết quả sức khỏe bình thường, tiếp tục cho rằng mình đã sốt cao và ho nhiều trước khi được đưa đến khu cách ly và không chấp nhận vào khu cách ly tập trung. Mãi đến khi nhân viên y tế đề nghị đưa đến bệnh viện để tiếp tục làm kiểm tra kỹ hơn và cách ly tập trung tại bệnh viện (trong trường hợp thật sự mắc bệnh), công dân này mới thôi to tiếng và tự giác tuân theo hướng dẫn của nhân viên. 

Công cuộc chống dịch Covid -19 của Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân. Sự đồng lòng bắt đầu từ những hành động hết sức đơn giản: khai báo thông tin một cách trung thực, kịp thời khi có yếu tố dịch tễ (trở về từ vùng dịch, tiếp xúc với người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh), không ra đường khi không thật cần thiết và thực hiện thật tốt các biện pháp phòng hộ cá nhân. Những hành động nhỏ ấy vừa là để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh và cũng chính là việc làm thể hiện trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, trách nhiệm đối với đất nước trong lúc nguy nan...

Lê Kim Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc