Multimedia Đọc Báo in

Công trình nước sạch ngừng hoạt động vì thiếu kinh phí vận hành

15:26, 18/12/2017

Trong khi người dân “khát” nước sạch thì công trình cấp nước sạch tập trung cho thôn Thống Nhất (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) lại bị bỏ hoang, gây lãng phí vốn đầu tư.

Công trình do Phòng Dân tộc huyện đầu tư xây dựng theo Chương trình 1592 của Chính phủ gồm các hạng mục: nhà quản lý, giếng khoan, đài nước, hệ thống lọc nước, đường ống với kinh phí hơn 1 tỷ đồng được đưa vào sử dụng từ tháng 10-2010. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2-2017, công trình đã phải ngừng hoạt động vì không có đủ kinh phí để vận hành. Hiện nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp, xung quanh cỏ mọc um tùm.

Công trình cấp nước sạch tập trung thôn Thống Nhất đã ngừng hoạt động, cỏ mọc um tùm.
Công trình cấp nước sạch tập trung thôn Thống Nhất đã ngừng hoạt động, cỏ mọc um tùm.

Ông Trương Khắc Mận, người trực tiếp quản lý và vận hành công trình cho biết: Thôn Thống Nhất được thành lập từ năm 2004, với 141 hộ (hơn 500 nhân khẩu) chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số như Êđê, M’nông, Dao, Gia rai... Trước đây, người dân trong thôn hằng ngày phải mang can, thùng đi đến các cửa hàng, trường học lân cận để xin nước. Năm 2006, thôn được Nhà nước quan tâm đầu tư cho một giếng nước tập trung nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, hệ thống máy bơm lại thường xuyên bị hư hỏng nên đến năm 2010 thôn tiếp tục được đầu tư công trình nước sạch này cung ứng nước sinh hoạt cho hơn 50 hộ dân trong thôn. Trung bình mỗi ngày các hộ dùng hết từ 12-30 m3 nước, với giá 3.000 đồng/m3. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng công trình đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập như: đường ống xuống cấp, máy móc hay hư hỏng, hệ thống không thể xử lý hết chất vôi trong nước; nhất là việc nhiều người dân nợ tiền nước trong thời gian dài, nên không có kinh phí để đóng tiền điện cũng như duy tu, sửa chữa công trình. Cụ thể trong vòng 5 năm, có đến 80% (28-30 hộ) số người sử dụng nợ tiền nước, với số tiền khoảng 6 triệu đồng.

Từ khi công trình phải ngừng hoạt động, người dân quay trở lại cảnh đi xin nước. Để có nước sinh hoạt, một số gia đình đã phải tự khoan giếng, tuy nhiên phải khoan đến 40 mét trở lên mới có nước nhưng nước lại bị nhiễm vôi, phải lọc qua mới có thể sử dụng được; còn những hộ khác thì đi xin nước ở những gia đình có giếng, xây dựng bể hứng nước mưa hoặc ra sông, suối lấy nước về dùng, có người phải đi bộ 3 km đến khu vực kênh của nhà máy Thủy điện Sêrêpốk để lấy nước dù biết nguồn nước này không bảo đảm cho sức khỏe.

Hệ thống điện của công trình nước thường xuyên bị hư hỏng.
Hệ thống điện của công trình nước thường xuyên bị hư hỏng.

Ông Y Lươm Knul, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na cho biết: “Sau khi được Ban tự quản cũng như Tổ quản lý, vận hành công trình thông báo về việc ngừng hoạt động của công trình nước sạch ở thôn Thống Nhất, xã đã làm báo cáo gửi Phòng Dân tộc huyện để có hướng khắc phục cũng như bố trí kinh phí sửa chữa để đưa công trình trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất.”

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cũng như các ban, ngành hữu quan cần sớm có phương án đưa công trình tái hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, cũng như hạn chế tình trạng xuống cấp của công trình, tránh gây lãng phí vốn đầu tư.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.