Multimedia Đọc Báo in

Lốc xoáy đi qua, tình người ở lại

08:21, 11/05/2018

Người dân Ea Súp vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cơn lốc xoáy diễn ra vào giữa tháng 4, thì chưa đầy một tháng sau (chiều tối 9-5), một trận mưa lớn kèm lốc xoáy lại xảy ra trên địa bàn, tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tan hoang sau lốc xoáy

Mệt mỏi sau một đêm gần như thức trắng vì lốc xoáy và mưa lớn, ông Nguyễn Văn Lộc (thôn 5, xã Cư M’lan) thở dài: “Tan hoang cả rồi, mất hết rồi!”. Nhìn căn nhà bị bay mái hoàn toàn, cây cối đổ ngổn ngang, toàn bộ tài sản bị ướt nhẹp của gia đình ông, tôi như cảm nhận rõ hơn nỗi đau đọng trên khuôn mặt khắc khổ của đôi vợ chồng già. Lời than thở của ông cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Cư M’lan khi hậu quả trận lốc xoáy trước chưa kịp khắc phục xong đã lại phải gồng lên gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai lần này. Cơn lốc càn quét nhiều giờ đồng hồ khiến 75 căn nhà trên địa bàn xã tốc mái, chưa kể thiệt hại về cây ăn quả, hoa màu.

Ông Nguyễn Duy Thanh (thôn 4, xã Cư M’lan) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra. Tầm 7 giờ tối, gió rít mạnh từng hồi rồi cuốn phăng mái che sân nhà ông ra ngoài đồng, làm sụp đổ ¼ mái nhà ở, gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Ban  Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp giúp dân sửa nhà.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp giúp dân sửa nhà.

Tại thị trấn Ea Súp, chị Vũ Thị Xiêm (thôn 1) thẫn thờ nhìn đống lúa ngập trong nước mưa. Năm nay do ảnh hưởng thiên tai liên tục, nên vụ mùa này lúa có năng suất rất thấp. Đã vậy, vừa thu hoạch xong thì tiếp tục gặp lốc xoáy, khiến mái nhà bị cuốn bay, toàn bộ tài sản, lúa gạo ngập trong nước, giờ chưa biết phải xoay xở như thế nào…

Được xem là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, xã Ea Bung có một người tử vong do sét đánh khi đang đi làm đồng, khoảng 40 căn nhà bị tốc mái, 4 trụ điện bị đổ. Chỉ sau một đêm, cây trái đổ rạp, rơi rụng la liệt ở khắp góc vườn, dọc lối đi, ngoài đường. Xoài Ea Súp vốn nổi tiếng thơm ngon, bán được giá, nay cây cối gãy đổ tan hoang, trái rụng đầy gốc dập nát, chỉ còn cách đổ bỏ…  

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trận mưa đá kèm lốc xoáy bất ngờ diễn ra tối 9-5 đã khiến 126 ngôi nhà ở thị trấn Ea Súp và các xã: Cư M’lan, Ea Bung, Ea Lê bị hư hỏng, trong đó có 20 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn; 4 trụ điện bị gãy đổ; nhiều trường học, trạm y tế… bị ảnh hưởng nặng nề.

Chung tay khắc phục thiên tai

Trong khó khăn, hoạn nạn, người dân Ea Súp ấm lòng hơn với tình người bao bọc, sẻ chia. Ngay sáng sớm ngày 10-5, lãnh đạo huyện, đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống địa bàn, đến thăm, động viên các gia đình bị thiệt hại; hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình có người tử vong. Dưới cái nắng gay gắt, màu áo xanh tình nguyện, các lực lượng quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ, điện lực… chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả.

Ngôi nhà chị Vũ Thị Xiêm bị thiệt hại nặng nề sau lốc xoáy.
Ngôi nhà chị Vũ Thị Xiêm bị thiệt hại nặng nề sau lốc xoáy.

Thượng tá Hoàng Công Sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp thông tin, ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng, phân công 125 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên khẩn trương tỏa đi các hướng, giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Màu xanh áo lính hiện diện khắp vùng bị ảnh hưởng thiên tai, thu gom cây cối đổ nát, sửa chữa nhà cửa. Sát cánh cùng bà con xã Cư M’lan, Binh nhất Y Phu Long Ding (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp) cùng đồng đội dãi dầm giữa nắng trưa, vừa tỉ mẩn tháo gỡ các vật liệu hư hỏng, vừa sửa chữa, lợp lại mái tôn cho vợ chồng ông Nguyễn Duy Thanh. Lau vội những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt nắng cháy, Y Phu Long Ding cho biết, dù khá mệt, nhưng anh cùng đồng đội vẫn không nề hà góp công sức cùng bà con khắc phục khó khăn. Còn với ông Thanh, trải qua những giây phút khó khăn, ông thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết, bởi theo ông: “Mới sáng sớm, vợ chồng tôi còn ngẩn ngơ trước đống hoang tàn thì đã thấy các chú bộ đội có mặt để hỗ trợ, giúp đỡ. Nếu không có các chú ấy, giờ chúng tôi vẫn còn hoang mang chưa biết phải khắc phục như thế nào”.

Tương tự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn xã vùng biên Ea Bung nắm tình hình, động viên, hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Với tinh thần “đâu cần thanh niên có”, Huyện Đoàn Ea Súp cũng đã huy động đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, đồng thời kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của các cá nhân, tổ chức cùng chung tay hỗ trợ kinh phí, vật liệu giúp các gia đình khắc phục hậu quả. Bí thư Huyện Đoàn Lê Hồng Hạnh chia sẻ, sau khi đo đạc tôn, tổng hợp mức thiệt hại, hôm nay (11-5) sẽ triển khai ngay việc giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, trong đó đặc biệt ưu tiên các gia đình trên địa bàn thị trấn bị thiệt hại nặng nề, khó khăn về kinh tế.

Ghi nhanh của Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.