Multimedia Đọc Báo in

Những người lính quả cảm

13:57, 31/10/2020

Gần như năm nào, huyện biên giới Ea Súp cũng phải hứng chịu thiệt hại do lũ lụt, lốc xoáy. Giữa thiên tai, nhân dân ấm lòng hơn bởi nhận được sự chung tay, giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

Gần 20 năm tham gia công tác cứu hộ người dân bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt trên địa bàn, Thượng úy Phạm Văn Hiệu (Đội Tổng hợp) thông thạo mọi địa hình, khu vực hay bị ngập. Bơi lội giỏi, giàu kinh nghiệm và kỹ năng lái ca nô, anh đã cùng đồng đội thực hiện không biết bao chuyến cứu hộ, giúp người và tài sản đến nơi an toàn. Việc chứng kiến nhiều trường hợp thương tâm do thiên tai bão lụt, càng thôi thúc anh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào người dân cần.

Bao nhiêu lần vượt dòng lũ hung hãn, cũng là bấy nhiêu lần các chiến sĩ đối mặt với hiểm nguy. Anh Hiệu kể lại rằng, có năm tham gia cứu hộ tại xã Ea Rốk, anh cùng đồng đội mệt lả người vì dầm mưa lũ từ sáng đến tối. Chuẩn bị nghỉ ngơi thì mọi người nhận thông tin có một sản phụ đang gặp hiểm nguy trong vùng lũ. Tiếp cận được người dân cũng là thời điểm trời tối đen, không điện đóm, nước lũ cuồn cuộn đổ về khiến việc xác định phương hướng cực kỳ khó. Đã vậy ca nô bỗng chốc chết máy khiến khó khăn như nhân đôi. Bình tĩnh khắc phục sự cố, anh cùng đồng đội nhanh chóng lấy lại tinh thần, rẽ dòng lũ cuộn chảy để đưa người và phương tiện đến nơi an toàn.

 

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ea Súp tham gia cứu hộ tại xã Ea Rốk khi nước lũ ngày càng dâng cao.    Ảnh: Trung Đức
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ea Súp tham gia cứu hộ tại xã Ea Rốk khi nước lũ ngày càng dâng cao. Ảnh: Trung Đức

 

Còn nhớ giữa năm 2019, cũng tại địa bàn xã Ea Rốk có nhiều nơi bị ngập nặng, nhất là khu vực ngã ba Quảng Đại, khiến nhiều hộ dân bị cô lập. Kịp thời ứng cứu nhân dân, các chiến sĩ đã nhanh chóng lái ca nô, vượt dòng lũ hung hãn, thực hiện nhiều lượt chở người, tài sản. Lái ca nô trên đồng ruộng mùa lũ không hề dễ dàng, bởi địa hình không bằng phẳng, nhiều đoạn vướng cây cối, đá ngầm, rác thải, buộc người làm nhiệm vụ phải tập trung tối đa, biết phán đoán tình hình phía trước. Anh Hiệu cho hay, có nhiều đoạn mực nước thấp, khiến chân vịt bị cuốn đầy lúa buộc anh em phải ngụp lặn gỡ rối. Lại có khu vực để kịp cứu người dân, lực lượng buộc phải phá tường rào để vào sâu bên trong đưa bà mẹ và trẻ sơ sinh đến nơi trú tránh an toàn.

Không chỉ tích cực ứng cứu nhân dân trong lũ dữ, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ea Súp còn sẵn sàng có mặt ở tuyến đầu để tìm kiếm người bị nạn, mất tích.

Đại úy Đinh Đức Trung, Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) nhớ như in lần cả đội tham gia tìm kiếm thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào đầu tháng 10-2020. Cụ thể, đêm ngày 6-10, anh Q.Đ.H (ở xã Bình Thuận, TX. Buôn Hồ) dùng xe máy chở anh P.T.L (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) di chuyển từ thôn Đoàn qua thôn Vùng thuộc xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp. Lúc đó, nước lũ đổ về mạnh, nên khi đi qua cống tràn, cả hai không may bị lũ cuốn. Anh H. may mắn bơi được vào bờ, còn anh L. bị lũ cuốn mất tích.

 

Công an huyện Ea Súp phối hợp với các lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên địa bàn xã Ia Lốp. Ảnh: Trung Đức
Công an huyện Ea Súp phối hợp với các lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên địa bàn xã Ia Lốp. Ảnh: Trung Đức

 

 

"Khi có tình huống xảy ra, đơn vị sẵn sàng phối hợp với các lực lượng, huy động tổng lực về người, phương tiện, căng mình bám địa bàn, sớm có mặt tại các điểm xung yếu để kịp thời ứng cứu nhân dân"

 
Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Công an huyện Ea Súp


Phối hợp tìm kiếm cứu nạn, Công an xã Ia Lốp, Đồn Biên phòng Ea H’leo, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 lập tức cử người, phương tiện phối hợp cùng nhân dân trắng đêm tìm kiếm, nhưng bất thành. Nhanh chóng chi viện lực lượng, sáng ngày 7-10, cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC và CNCH lập tức vượt quãng đường hơn 50 km ngoằn nghoèo để đến hiện trường. Trên con suối đục ngầu với lượng nước dâng cao, các đơn vị thay phiên nhau mò tìm từng vị trí một. Ngâm mình liên tục nhiều giờ trong dòng nước lũ, các đơn vị tạm nghỉ để lấy lại sức. Riêng các thành viên Đội PCCC và CNCH tiếp tục lặn tìm mọi ngóc ngách với hy vọng còn nước còn tát. Khoảng 15 giờ cùng ngày, mò thấy vật thể lạ, Thiếu úy Vũ Duy Dương và Thượng úy Văn Đức Nguyên lặn xuống độ sâu khoảng 3 mét thì phát hiện thi thể anh L. đang bị mắc kẹt dưới gốc cây. “Tìm thấy thi thể anh L. giữa thời điểm ai cũng vừa đói, vừa rét run vì lạnh. Các lực lượng nhanh chóng đưa thi thể nạn nhân vào bờ và làm thủ tục bàn giao cho gia đình” – Đại úy Đinh Đức Trung nhớ lại.

Thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Công an huyện Ea Súp cho biết, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, đơn vị đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ các cấp; tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện để phục vụ tốt công tác cứu hộ cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đồng thời động viên, giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.