Multimedia Đọc Báo in

Vận động viên cừ khôi của đội tuyển Krông Búk

17:40, 17/09/2017

Thượng úy Y Théo Niê (vận động viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk) sở hữu thân hình rắn chắc, làn da đen sạm vì nắng cháy. Ít nói, không biểu lộ cảm xúc, nhưng anh luyện tập và thi đấu trên thao trường hết sức nghiêm túc.

Tại Hội thao thể dục thể thao do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức cuối tháng Tám vừa qua, Thượng úy Y Théo Niê tham gia tranh tài ở nội dung 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn. Dự thi môn này, anh và 16 vận động viên các đơn vị bạn phải vượt qua 4 nội dung theo trình tự: chạy 100 m và vượt qua một số vật cản; bắn súng tiểu liên AK; vận động, bê hòm đạn nặng 20 kg đến vị trí ném lựu đạn và ném 9 quả lựu đạn vào các mục tiêu quy định; chạy vũ trang 3.000 m. 

Vận động viên  Y Théo Niê khi vừa chạm đích nội dung  4 môn quân sự phối hợp liên hoàn.
Vận động viên Y Théo Niê khi vừa chạm đích nội dung 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn.

Vừa nghe hiệu lệnh, anh thoăn thoắt vượt qua các vật cản: từ nhảy qua 3 rào, nhảy trên 6 bao cát zic zắc, đến trườn qua 6 rào cao 60 cm, luồn lách qua 6 cọc nhỏ, rồi tiếp tục nhảy qua hào rộng 2,5 m… Áp lực trên trường đấu không hề nhỏ, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có và nhanh chóng tiến về tuyến bắn, liên tiếp nhả đạn vào các mục tiêu có cự ly 100 m; rồi vận động, bê hòm đạn, lần lượt ném từng quả lựu đạn trong sự trầm trồ của đồng đội… Về đích với tổng thời gian 22 phút 32 giây, Y Théo Niê xếp vị trí thứ 2/17, giành giải Nhì nội dung 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn.

Gạt dòng mồ hôi sau khi hoàn thành môn thi, anh chia sẻ, khó nhất ở môn này phải kể đến phần bắn súng và chạy bền. Bởi trước đó, vận động viên đã mất rất nhiều sức, năng lượng để vượt qua các chướng ngại vật, nếu không có sự bền bỉ, thì khó để hoàn thành tốt tất cả.

Đại úy Y Tuấn Êban, Trưởng đoàn hội thao, Phó Chỉ huy động viên tuyển quân Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk tự hào: “Y Théo Niê là vận động viên cừ khôi của đơn vị. Không chỉ trong hoạt động thể dục, thể thao, mà mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao, anh đều nhiệt huyết, nỗ lực thực hiện tốt”.

Dù xếp ở vị trí khá cao, nhưng Y Théo chưa thực sự bằng lòng với kết quả, bởi đó vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất mà anh đạt được ở nội dung này. Cách đây gần 4 năm (năm 2013), anh từng đoạt giải Nhất môn thi 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn tại Hội thao thể dục thể thao Quốc phòng do Quân khu 5 tổ chức.

Ngoài các bài tập có cường độ cao mà huấn luyện viên yêu cầu, Y Théo còn tranh thủ thời gian thực hiện các bài chạy vũ trang. Đặc biệt, để rèn sức bền, Y Théo còn đeo chì vào chân (mỗi bên 2,5 kg) mỗi lần tập ném lựu đạn và chạy bền… Điều đó để thấy rằng anh có tinh thần tập luyện rất nghiêm túc, luôn nỗ lực hết mình vì thành tích chung của cả đoàn.

Thượng úy Y Théo Niê bộc bạch: “Đối thủ lớn nhất mà tôi phải chiến thắng là chính tôi”. Với tinh thần quyết tâm cao, hiện tại, Y Théo Niê và đồng đội đang tiếp tục giành thời gian luyện tập để chuẩn bị tham dự Đại hội thể dục thể thao huyện Krông Búk sắp tới.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.