Multimedia Đọc Báo in

Chuyến đi lịch sử

11:54, 28/08/2016

Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk, trong 3 ngày (24 đến 26-8-2016), Sở VH-TT-DL đã tổ chức chuyến khảo sát, cắm mốc và định vị các địa điểm từng diễn ra các sự kiện quan trọng của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại cánh Nam- Khu căn cứ cách mạng H9- huyện Krông Bông ngày nay.

Đoàn khảo sát có sự tham gia của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự có mặt của các bậc lão thành cách mạng như cụ Lê Chí Quyết, Ama Oanh, Ama Thương - với tư cách là “nhân chứng sống” đã để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc khó quên trong chuyến đi lịch sử này.

Sau đây là những hình ảnh được PV Báo Đắk Lắk điện tử ghi lại được để chia sẻ cùng bạn đọc:

* Bên dòng suối Ea Plây (xã Cư Pui)-Nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III (Tháng 7-1966)
 

 Đoàn ...
Đoàn xác định phương hướng để tìm đường vào suối Ea Plây

 

Cắm biển...
Đã xác định được vị trí và cụ Ama Thương chỉ tay về con suối Ea Plây năm xưa...

Có thể nói việc xác định và cắm biển định vị địa chỉ lịch sử trên không khó khăn lắm, do địa hình không hiểm trở, hơn nữa buôn Ea Plây giờ trở thành nương rẫy, khu dân cư của người dân địa phương nên đã được Nhà nước đầu tư, xây dựng đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng và nước sạch sinh hoạt khá đồng bộ, hoàn chỉnh. Đoàn khảo sát thật sự gặp khó khăn khi tiếp tục đi và xác định vị trí thứ 2

* Đường vào buôn Tưng-nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (Tháng 4-1969) 

Bắt đầu...
Bắt đầu ngược dốc buôn Tul lên núi Cư Pui (núi Lửa) để đến buôn Ngô

 

Cụ Ama Oanh...
Cụ Ama Oanh bắt đầu thấm mệt

 

Cụ Ama Thương...
Cụ Ama Thương được các đoàn viên thanh niên dìu từng bước. Sau đó Đoàn quyết định để cụ nghỉ lại lưng chừng núi

 

Đã bắt đầu...
Mọi người tiếp tục đi...

 

Cụ Quyết...
Cụ Lê Chí Quyết chậm rãi từng bước một

 

Khó khăn ...
Dốc cao và lũng sâu đã thách thức sức khỏe các cụ lão thành cách mạng

 

Lo lắng...
Nỗi mệt nhọc, lo lắng đã hiện rõ trên gương mặt mỗi người

 

Cơm Trưa...
Chuẩn bị bữa ăn trưa để lấy sức đi tiếp..

 

Đến đích...
Và hai cụ Lê Chí Quyết, Ama Oanh đã đến đích để đặt tấm biển xác định vị trí cần tìm

 

Nụ cười...
Nụ cười mãn nguyện

Sau nụ cười mãn nguyện khi đã tìm và xác định đúng vị trí diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IV (Tháng 4-1969), bao vất vả, gian truân đang chờ phía trước...

* Ngược lên buôn Ngô-địa điểm được chọn tổ chức Đại hội V (Tháng 10-1971)

Qua suối...
Qua suối Ngô để bắt đầu ngược núi phía trước...

 

Đi trong rừng...
Từng nhóm, băng qua rừng le mờ mịt và ẩm ướt

 

Còn lại...
Còn lại ít người đến được đích

 

Nghi thức...
Tiến hành nghi thức cắm biển để xác định địa điểm lịch sử 

 

Thanh công...
Đây là số thành viên trong Đoàn đến được đích và cùng nhau chụp hình lưu niệm chuyến đi thành công

Vì lý do sức khỏe nên các cụ Lê Chí Quyết, Ama Thương, Ama Oanh không thể tiếp tục cuộc hành trình... Dù thiếu vắng các cụ lão thành cách mạng chứng kiến giây phút hạnh phúc, vui mừng khi đoàn đã tìm ra địa điểm lịch sử này, nhưng ai cũng cảm thấy tự hào vì đã nỗ lực hết mình vượt qua dốc núi và thác Ngô để đến đích. Chỉ còn điểm đến cuối cùng là Khu cơ quan Tỉnh ủy đóng (từ năm 1969-1975) là hoàn thành "sứ mệnh" được giao.

*Rưng rưng bên suối Đắk Tuor

Cụ Ama Thương...
Cụ Ama Thương xác định địa điểm

 

Nhớ lại...
Cụ Lê Chí Quyết bồi hồi nhớ lại đồng đội xưa và rưng rưng nước mắt kể cho con cháu nghe một thời dựa vào lòng dân đánh giặc

 

Đặt...
Tấm biển xác định Khu Cơ quan Tỉnh ủy năm xưa được trân trọng đặt xuống

 

Nhắn gửi...
Và cụ Quyết nhắn gửi với mọi người trong Đoàn gắng giữ gìn, tôn tạo những di tích lịch sử đã đượcxác định

Trước khi Đoàn khảo sát rời địa điểm lịch sử cuối cùng trong chuyến đi này, ai cũng thấy lòng mình thanh thản. Nhất là các bậc lão thành cách mạng như các cụ Lê Chí Quyết, Ama Thương, Ama Oanh... tuổi đều xấp xỉ 90 và họ cho đó là trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cuối đời mình đối với con cháu mai sau

Đình Đối
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.