Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh học và làm theo lời Bác

09:12, 15/06/2018

Học và làm theo lời Bác dạy, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện với phương châm “Ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội”.

Cùng với nhiều đơn vị khác, Tiểu đội Dân quân thường trực xã biên giới Ia R’vê (huyện Ea Súp) là điểm sáng trong huấn luyện và ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ia R’vê có đường biên giới dài 13 km, toàn xã có trên 70% hộ nghèo, khí hậu khắc nghiệt, hạn hán kéo dài, mùa mưa thường xuyên xảy ra thiên tai, lốc xoáy. Khó khăn là vậy, nhưng các chiến sĩ trẻ của Tiểu đội Dân quân thường trực xã vẫn ngày ngày tích cực huấn luyện, thuần thục các phương án tác chiến; nêu cao tinh thần tự lực tự cường trong tăng gia sản xuất; luôn ý thức tốt vai trò, trách nhiệm trong quản lý và bảo vệ biên giới. Mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng. 5 năm liền Tiểu đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điển hình tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu 5.

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn tham gia huấn luyện trên thao trường.
Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn tham gia huấn luyện trên thao trường.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện mệnh lệnh trái tim “Vì nhân dân quên mình”, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã không quản gian khó, hiểm nguy, kịp thời có mặt tại các địa phương có thiên tai, hỏa hoạn để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Còn nhớ, cuối năm 2017, cơn bão số 12 càn quét qua nhiều địa phương trên toàn tỉnh, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là các xã vùng sâu, vùng xa. Trước tình huống cấp bách ấy, hàng trăm lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại các địa phương bị ảnh hưởng, bám nắm địa bàn gần nửa tháng liền để giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Vượt qua mọi khó khăn (làm việc, sinh hoạt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, mưa gió thường xuyên; thiếu thốn nơi ăn ở, ngủ nghỉ), những người lính quả cảm đã đồng sức đồng lòng, đoàn kết quân dân, hồi sinh lại vùng đất bị bão bằng những việc làm thiết thực: dựng lại, làm mới nhà cửa, khám bệnh, phát thuốc; kéo điện, dọn dẹp môi trường, vệ sinh các công trình công cộng…

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Quân sự huyện Ea Súp giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy.
Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Quân sự huyện Ea Súp giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy.
 

Học tập và làm theo lời Bác, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhiều tổ chức đoàn, nhiều cán bộ, đoàn viên đã vươn lên trở thành gương sáng tiêu biểu; là lực lượng xung kích, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương. Mỗi điển hình, mỗi việc làm đều xứng đáng với tên gọi lực lượng vũ trang nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

 

 
Trung tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Gần đây nhất (giữa tháng 4 đến giữa tháng 5-2018), người dân huyện biên giới Ea Súp phải liên tiếp hứng chịu hai cơn lốc xoáy kinh hoàng, khiến hàng trăm ngôi nhà trở nên tan hoang, xơ xác. Giữa khó khăn, người dân Ea Súp thấy ấm lòng hơn khi thấy sắc xanh áo lính có mặt ở khắp thôn, xã góp sức lực, của cải giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Là lực lượng luôn xung kích đi đầu trong công tác dân vận, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, xóa hộ đói giảm hộ nghèo, qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: “Địa chỉ đỏ” của Chi đoàn Quân sự huyện Ea Kar, “Địa chỉ nhân đạo” của Chi đoàn Quân sự thị xã Buôn Hồ, “Giúp các cháu mồ côi cắp sách đến trường” của Chi đoàn Quân sự huyện Buôn Đôn…

Không chỉ thắm tình đoàn kết quân dân, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh còn “Sáng tình đoàn kết quốc tế - Vẹn tình đồng đội thủy chung”. Hơn 17 năm thực hiện nhiệm vụ với muôn vàn khó khăn, gian khổ, Chi đoàn Đội K51 đã quy tập, hồi hương được 652 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia, đưa các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ thân yêu. Thực hiện mệnh lệnh bằng cả trái tim, 17 năm làm nhiệm vụ trên đất bạn, Đội K51 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế, gìn giữ danh dự, tô thắm truyền thống “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, thương yêu” của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đơn cử như, Đội đã phối hợp tổ chức hơn 50 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho nhân dân nước bạn; chủ động giúp nhân dân bạn khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt… Sự sẻ chia, đồng cảm của cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân nước bạn Campuchia.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.