Multimedia Đọc Báo in

Thủ lĩnh Đoàn cảnh sát hình sự xông xáo và tận tâm

13:33, 12/01/2020

Gắn bó với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh từ năm 2011, đại úy Nguyễn Văn Tú, Bí thư Đoàn cơ sở cùng đồng đội không biết bao lần vào sinh ra tử.

8 năm qua, đại úy Tú không nhớ mình đã góp phần phá được bao nhiêu vụ án. Những chuyên án nguy hiểm, khoảnh khắc “cân não” đối diện với tội phạm qua lời kể của anh trở nên nhẹ nhàng theo giọng điệu hóm hỉnh. Anh Tú chia sẻ: “Mọi người hay nói công an “đánh án” nhiều, nên con người cũng dần vô cảm. Nhưng không phải vậy, ký ức về một vụ án không chỉ có tội phạm mà còn có thân nhân, nạn nhân...”.

Đại úy Tú kể, năm 2013, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận hồ sơ khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 2 tỷ đồng và Lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Nhàn ở xã Krông Nô do Công an huyện Lắk chuyển lên. Sau 10 ngày điều tra, cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt được Nhàn khi đang lẩn trốn ở TP. Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan công an, Nhàn cố chấp không hợp tác, do đó các chiến sĩ cảnh sát hình sự phải tìm chồng của Nhàn là anh Ngô Quang Huy cùng hai con đã bỏ đi do bị đòi nợ, uy hiếp để hỗ trợ lấy lời khai. Biết Huy đang sống ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), trinh sát phải mất nhiều ngày mới vận động được anh đưa các con về gặp mẹ.

Về Đắk Lắk, anh Huy canh cánh nỗi lo cuộc sống của ba cha con bởi ngay cả tiền xe từ tỉnh Lâm Đồng về anh xoay xở nhiều cách mới đủ. Đồng cảm cảnh ngộ khốn khó của ba bố con, anh Tú chủ động lo toàn bộ chi phí. Trước ngày trở lại huyện Đức Trọng, anh Tú tặng hai con của anh Huy một phần quà nhỏ để các cháu tiếp tục đến trường. Qua nghĩa cử đó, bị can Nhàn đã chuyển biến về thái độ, hợp tác khai báo toàn bộ hành vi phạm tội nên vụ án nhanh chóng kết thúc, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Nhàn 16 năm tù. “Đêm giao thừa năm 2014, tôi trực ở cơ quan, anh Huy và các cháu đã gọi điện chúc mừng năm mới, còn cảm ơn khiến tôi vô cùng xúc động”, anh Tú bồi hồi nhớ lại.

Đại úy Nguyễn Văn Tú (bên phải) tham gia hiến máu tình nguyện năm 2019.
Đại úy Nguyễn Văn Tú (bên phải) tham gia hiến máu tình nguyện năm 2019.

Trách nhiệm, tận tâm, xông xáo trong công việc,  năm 2014 anh Tú được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự. Anh Tú chuyện trò: “Làm công tác Đoàn như làm dâu trăm họ. Bên cạnh yêu cầu cấp bách về nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, còn phải đảm bảo được phong trào Đoàn hấp dẫn, thiết thực để đoàn viên, thanh niên đơn vị có cơ hội phát huy tinh thần xung kích".

Năm 2019, anh Tú chủ động tham mưu với lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự xây dựng Công trình thanh niên “Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát hình sự xung kích triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”. Theo đó, mỗi khi các Đội nghiệp vụ của Phòng có kế hoạch triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, cần quân số tăng cường, Ban Chấp hành Chi đoàn căn cứ vào tình hình thực tế cắt cử đoàn viên, thanh niên tham gia. Tuy chỉ mới triển khai nhưng Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự đã cử hơn 200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia triệt phá 11 tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, bắt giữ 156 đối tượng, thu giữ tài sản hơn 300 triệu đồng để xử lý theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 10 Giấy khen ghi nhận những đóng góp của Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Đại úy Nguyễn Văn Tú là một trong hai gương mặt tiêu biểu đại diện cho tỉnh Đắk Lắk được bình xét “Giải thưởng Lý Tự Trọng” năm 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, năm 2019, đại úy Tú cùng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đã tổ chức 4 đợt hướng về cơ sở, chung sức cùng cộng đồng với các hoạt động như: khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân và đưa 7 trường hợp khó khăn đi mổ mắt miễn phí tại Bệnh viện Mắt Tây Nguyên; hỗ trợ tiền mặt và nhu yếu phẩm động viên bà con xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) và xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn) khắc phục thiệt hại do mưa lũ; phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Công an huyện Ea H'leo quyên góp xây dựng được một lớp học mầm non tại xã Ea Sol (huyện Ea H'leo)... với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.