Multimedia Đọc Báo in

Tiếp nối truyền thống đơn vị anh hùng

07:04, 22/12/2020

Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 23-9-1945, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk được thành lập để lãnh đạo phong trào đấu tranh trên địa bàn tỉnh. Tháng 7-1946, tại tỉnh Quảng Ngãi, Phân ban Quốc dân thiểu số quyết định thành lập Tiểu đoàn Nơ Trang Lơng - Tiểu đoàn dân tộc đầu tiên ở Tây Nguyên do đồng chí Y Jôn Niê Kdăm làm Tiểu đoàn trưởng, đóng quân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1959, Trung ương điều động một số cán bộ chủ chốt của Tiểu đoàn Nơ Trang Lơng từ miền Bắc vào Đắk Lắk gây dựng và phát triển lực lượng.

Lính trẻ Tiểu đoàn 303 huấn luyện đánh thuốc nổ vào mục tiêu.
Lính trẻ Tiểu đoàn 303 huấn luyện đánh thuốc nổ vào mục tiêu.

Ngày 8-5-1961, Đại đội cơ động đầu tiên của tỉnh được thành lập mang mật danh A37; năm 1963, do yêu cầu nhiệm vụ của cuộc chiến tranh nên đổi thành mật danh V67 và đến tháng 7-1965, sáp nhập vào Tiểu đoàn 301, đổi phiên hiệu thành Đại đội 303. Ngày 12-3-1968, tỉnh quyết định sáp nhập đơn vị 315 và 303 thành lập Tiểu đoàn 303 do đồng chí Nguyễn Thái Phụng làm Tiểu đoàn trưởng. Từ ngày thành lập cho đến nay, Tiểu đoàn 303 luôn phát huy truyền thống: kiên quyết bám trụ đánh bại các đợt tiến công của địch; làm tốt công tác vận động quần chúng được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ; không ngại khó khăn, gian khổ, kiên cường dũng mãnh trong chiến đấu... Tiểu đoàn 303 đã hai lần được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (6-11-1978 và 13-12-1989).

Thiếu tá Phạm Ngọc Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn 303 cho biết, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng nhằm hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào về đơn vị, từ đó các CBCS càng nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong công tác huấn luyện, Tiểu đoàn thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập; luôn hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng, phương án chiến đấu, điều kiện địa hình.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 303 huấn luyện gói buộc thuốc nổ.
Chiến sĩ Tiểu đoàn 303 huấn luyện gói buộc thuốc nổ.
 

Trong những năm qua, Tiểu đoàn 303 luôn đạt danh hiệu “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; CBCS trong đơn vị luôn yêu thương, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau; đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao, từ đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu”.

 
 
Thiếu tá Dương Quốc Bảo, Trung đoàn trưởng Trung đoàn bộ binh 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bên cạnh đó, Tiểu đoàn 303 luôn coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; chăm lo xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; công tác dân vận được tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả. Hằng năm, nhân dịp lễ, Tết, đơn vị thường xuyên đến thăm, tặng quà đối tượng chính sách, gia đình khó khăn; mua tặng con giống gia súc, gia cầm, cây trồng hiệu quả kinh tế cao; thường xuyên tổ chức các đợt hành quân lao động giúp dân thực hiện các công trình, phần việc nơi địa bàn đóng quân. Mới đây, đơn vị đã trích từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị 20 triệu đồng để mua tặng gia đình bà Thoòng A Múi (thôn 2, xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) 2 con bò giống, giúp đỡ 50 ngày công làm chuồng trại và trồng cỏ cho bò trên diện tích hơn 1 sào đất; tặng 4 con dê giống trị giá 20 triệu đồng cho hộ ông Y Simon Kbuôr (buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, đơn vị còn giúp đỡ gia đình ông Y Simon 40 ngày công lao động làm chuồng trại và làm vườn...

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, CBCS Tiểu đoàn 303 hôm nay càng ý thức rõ niềm vinh dự và trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện trong giai đoạn cách mạng mới. Là chiến sĩ trẻ đang thực hiện nhiệm vụ ở Tiểu đoàn 303, Binh nhất Hoàng Minh Chính thuộc Đại đội 6 chia sẻ: “Được học tập, huấn luyện tại Tiểu đoàn 303 - đơn vị hai lần được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tôi rất vinh dự và tự hào. Trong thời gian tại ngũ, tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện chăm chỉ, luôn trau dồi kiến thức về chính trị, quân sự để xứng đáng với truyền thống của đơn vị”.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.