Multimedia Đọc Báo in

Lính trẻ trổ tài đắp trâu, đúc chậu

08:43, 01/01/2021

Những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5) vừa tất bật sửa sang, trang hoàng doanh trại, củng cố cảnh quan môi trường, vừa háo hức, rộn ràng trổ tài đắp tượng trâu, đắp bếp lò hình linh vật, đúc chậu hoa để vui xuân, đón Tết.

Qua đôi bàn tay khéo léo của các “nghệ nhân áo lính”, mỗi ngày lại có hàng chục chiếc chậu hoa và những chú trâu xinh xắn, đáng yêu, ngộ nghĩnh ra đời. Xuân chiến sĩ giản dị vậy thôi nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, tinh thần lạc quan và tình yêu thương đồng đội.

Vườn ươm hoa Tết của Tiểu đoàn 8.
Vườn ươm hoa Tết của Tiểu đoàn 8.

Trước cổng doanh trại, cạnh những chậu đào, chậu cúc, hướng dương căng đầy nhựa sống là hình ảnh hai chú trâu đen bằng bê tông cao to vạm vỡ, có đôi sừng cong vút, đứng nghiêng nghiêng cúi đầu chào khách đầy thân thiện. Đại úy Phạm Xuân Thùy, Chính trị viên phó Tiểu đoàn cho biết: “Bộ đội cậu nào cũng có một vài tài lẻ, môi trường quân ngũ sẽ giúp họ bộc lộ, phát huy hết năng khiếu, sở trường của mình, đồng thời học hỏi rất nhiều điều mới lạ và thú vị từ cấp trên, anh em, đồng đội. Tết năm nay, Ban Giám khảo hội thi đắp trâu, đắp linh vật, đúc chậu cảnh, trang trí bàn thờ Tổ quốc, bày mâm ngũ quả, bon sai, non bộ… chắc chắn sẽ phải làm việc rất vất vả để tìm ra quán quân vô địch, bởi các đội tỏ ra khá ngang tài, ngang sức và có nhiều ý tưởng rất sáng tạo, độc đáo”.

Dẫn khách ra thăm chú trâu mộng “siêu to, khổng lồ” được sơn nhũ đồng, tạo hoa văn rất khéo đang đặt ở sau nhà, Trung úy Lương Văn Nam, Chính trị viên Đại đội 5 bật mí: “Để bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, không cho đội bạn kịp trở tay, sau tết ông Công, ông Táo chúng tôi mới chính thức “đánh trâu” ra ruộng và tiến hành trang trí, phối cảnh xung quanh. Giữa Tây Nguyên song Tết này bộ đội sẽ được "tắm mình" trong một không gian văn hóa đặc trưng của các miền quê Bắc Bộ, với cây đa, bến nước, sân đình, bánh đa, bánh đúc, ông đồ, đào thắm, đào phai, ruộng lúa, trâu cày, cùng nhiều trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, đánh khăng, đánh đáo, ô ăn quan, đấu vật, đi cầu độc mộc. Mọi ý tưởng đã được chúng tôi thảo luận, lên ma-két, xây dựng kịch bản và chuẩn bị công phu, chu đáo cả rồi”.

Chiến sĩ trẻ Đại đội 5 đắp trâu, đúc chậu hoa chơi Tết.
Chiến sĩ trẻ Đại đội 5 đắp trâu, đúc chậu hoa chơi Tết.

Ngoài “đàn trâu” hơn 20 con, Tết năm nay Tiểu đoàn 8 còn có thêm gần 100 chậu cảnh với các chủ đề long ly quy phụng, vạn sự như ý, tùng trúc cúc mai, chúc mừng năm mới, lưỡng long tranh châu do chính tay bộ đội làm ra. Để tiết kiệm chi phí, mỗi chi đoàn chỉ đặt mua 2 - 3 mẫu khuôn, quá trình đúc chậu sẽ trao đổi lại với các đơn vị khác để có thêm nhiều mẫu mới. Theo các chiến sĩ, nếu thời tiết thuận lợi, với 3 bộ khuôn, mỗi ngày họ có thể đúc được 6 chiếc chậu cảnh, sau đó sẽ được trang trí, tạo hoa văn theo những chủ đề riêng. So với mua ngoài thị trường, chậu cây “Made in bộ đội” không chỉ chắc chắn, bền đẹp mà còn đem lại hiệu quả kinh tế, giá trị tinh thần cao hơn hẳn. Từ chiều 25 Tết, cả đơn vị sẽ lung linh, rực rỡ sắc màu, rộn ràng những khúc nhạc xuân.

Ăn Tết lính, được đón giao thừa trong tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, nồng ấm là kỷ niệm đáng nhớ trong đời quân ngũ của các chiến sĩ. Vui xuân không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8 vẫn vững vàng tay súng, góp phần bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Việt Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.