Multimedia Đọc Báo in

Vững vàng nơi biên cương

06:19, 24/03/2021

Đồn Biên phòng Bo Heng (đóng quân trên địa bàn xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) được thành lập tháng 3-1981. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị luôn đoàn kết, đồng lòng, vượt qua thử thách, vững vàng nơi biên cương...

Kiên cường bảo vệ biên cương Tổ quốc

Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất; tuy nhiên, tình hình an ninh trên tuyến biên giới Tây Nam nói chung, địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói riêng vô cùng phức tạp. Phía ngoại biên, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xary lên nắm chính quyền lộ nguyên hình là lực lượng phản bội lại lợi ích dân tộc, cố tình làm tình hình biên giới giữa hai nước Việt Nam - Campuchia "nóng" lên.

Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng.
Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng.

Trước tình hình đó, vào ngày 22-4-1975, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) - nay là Bộ đội Biên phòng đã điều động 166 cán bộ, chiến sĩ từ tỉnh Cao Lạng (nay là Cao Bằng và Lạng Sơn) hành quân vào Đắk Lắk tăng cường bảo vệ biên giới. Đầu năm 1976, tăng cường thêm 96 cán bộ, chiến sĩ và trên cơ sở đó thành lập Đại đội 5 CANDVT - đơn vị tiền thân của Đồn Biên phòng Bo Heng ngày nay. Vào lúc 9 giờ ngày 28-12-1978, bọn phản động Pôn Pốt - Iêng Xary đã dùng một tiểu đoàn bộ binh có pháo yểm trợ, mở nhiều đợt tiến công vào Đại đội 5 nói riêng và trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia nói chung hòng đè bẹp lực lượng của ta. Nhưng với ý chí kiên cường, dũng cảm, CBCS Đại đội 5 đã nhiều lần đẩy lùi quân địch về phía bên kia biên giới, tiêu diệt hàng chục tên địch, giữ vững trận địa trong suốt 8 ngày mới có lực lượng chi viện, từ đó góp phần đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của bọn phản động Pôn Pốt - Iêng Xary ra khỏi bờ cõi nước ta.

Tháng 7-1978, Đại đội 5 rút vào hậu cứ, đóng quân tại Đắk Ghềnh (huyện Cư Jút) để thuận tiện cho việc chi viện các đồn trên tuyến biên giới của tỉnh. Trong thời gian rút về hậu cứ, Đại đội 5 lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ quốc tế giải phóng Campuchia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả, vào tháng 12-1978, đơn vị lại nhận lệnh rút về hậu cứ ở buôn Đrăng Phốk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn). Dù trong hoàn cảnh nào, CBCS đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nêu cao ý chí chiến đấu quả cảm, cùng với CBCS CANDVT trong tỉnh lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống hào hùng

Trải qua 40 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lớp lớp CBCS  Đồn Biên phòng Bo Heng đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Hiện nay, Đồn được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 13,721 km, gồm 1 cột mốc chính số 46 (mốc ba) và 15 cột mốc phụ, 2 cồn bãi. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới do Đồn quản lý cơ bản ổn định, qua theo dõi nắm tình hình không phát hiện thấy các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới đồng thời tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thế Hùng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới đồng thời tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thế Hùng

Kết quả năm 2020, các nội dung huấn luyện đạt 100% yêu cầu, đơn vị đạt loại khá. Trong năm, Đồn Biên phòng Bo Heng đã tổ chức hàng trăm lượt tuần tra với hàng nghìn lượt CBCS tham gia; mật phục dài ngày trên biên giới, không phát hiện có trường hợp nào vi phạm quy chế biên giới, vượt biên xâm nhập, khai thác lâm sản; tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp 4 khẩu súng các loại và 16 viên đạn, 1 dùi cui điện… Đơn vị đã tập trung đổi mới công tác huấn luyện, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đặc biệt, trong năm cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã vận động các cơ quan, đơn vị đỡ đầu kết nghĩa xây dựng công trình nhà khách, tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng” trong khuôn viên đơn vị, với tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình như: chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (500 nghìn đồng/cháu/tháng); mô hình “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (10 kg gạo/hộ/tháng); mô hình “Nuôi heo sinh sản” hỗ trợ 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn 2 cặp heo cái, trị giá 7,5 triệu đồng; triển khai sửa chữa nhà ở cho một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, trị giá gần 50 triệu đồng.

Trong 40 năm qua, Đồn Biên phòng Bo Heng và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân ch­ư­ơng Chiến công hạng Ba; danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” các năm 1986, 1987, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2007, 2020; UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 1995 và hàng chục lư­ợt tập thể, cá nhân đ­ược Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng.

Ngọc Lân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.