Multimedia Đọc Báo in

Đêm trăng nghĩa trang

09:07, 30/07/2019

Các anh nằm đây vẫn nghe tiếng vi vu của gió rừng

Các anh nằm đây vẫn nghe tiếng ầm ào của thác đổ

Vẫn nghe tiếng còi xe ngược xuôi thâu đêm suốt sáng

Và có cả tiếng hát của thanh niên xung phong

dưới ánh trăng ngàn…

 

Các anh vẫn trong đội hình hàng dọc hàng ngang

Mỗi người một quê nhưng giống nhau

đều đôi mươi mười tám

Giống nhau chưa một lần yêu,

chưa một lần biết vồng ngực thanh tân của người con gái

Giống nhau ra đi vì đất nước, xóm làng…

 

Sau cuộc trường chinh các anh hội tụ về đây

Đêm trăng nghĩa trang tịnh yên giấc ngủ

Gió rừng vẫn ru anh bằng lời ru của gió

Thác suối vẫn ru anh bằng âm hưởng trầm hùng

Hoa lá cỏ cây vẫn ru anh thơm mát mông lung…

 

Các anh đã trở thành anh hùng, trở thành bất tử

Ngàn đời sau còn nhắc mãi về anh

một thời đánh giặc kiên trung.

Hoàng Đăng Du


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Giọt thời gian
08:25, 21/07/2019
Trầm tích
08:25, 21/07/2019
Mùi khói tuổi thơ
09:06, 13/07/2019
Buôn Hồ suy cảm
09:06, 13/07/2019
Mùa hạ và em
08:18, 07/07/2019
[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ
Sau 1 tháng thi công thần tốc, những căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung đã được bàn giao cho người dân vùng lũ. Không chỉ là những mái nhà mới thay thế cho đổ nát sau thiên tai, đó còn là minh chứng sinh động cho một cách làm quyết liệt, kịp thời và đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị khi đặt cuộc sống của nhân dân ở vị trí trung tâm. ​​​​​​​