Multimedia Đọc Báo in

Người dân thôn Cao Bằng cần lắm một con đường

07:47, 08/01/2017

Từ lâu nay, hơn 100 hộ dân ở thôn Cao Bằng, xã Ea Yông (huyện Krông Pắc) vẫn luôn mong mỏi có một con đường kiên cố, thuận lợi để đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Mặc dù chỉ cách hơn 5 cây số nhưng người dân thôn Cao Bằng phải mất gần nửa giờ đồng hồ mới  ra đến trung tâm xã. Nguyên nhân chủ yếu là do đoạn đường nối từ thôn ra trung tâm xã là đường đất lầy lội, lại phải vượt qua 3 con dốc cao. Ông Lưu Văn Giàng, một người dân ở thôn Cao Bằng, cho biết: “Đường đất xuống cấp, việc đi lại rất khó khăn. Hằng năm, bà con trong thôn đều tự nguyện góp công, góp tiền mua đất đắp đường song đó cũng chỉ là giải pháp tình thế. Mùa khô còn đỡ, khi mùa mưa đến, nước cuốn trôi hết đất đắp đường, nhất là ở 3 con dốc. Đoạn đường bị xói mòn, trơ lại rãnh, mương, đá gồ ghề, lầy lội, trơn trượt đi không được. Đường xấu, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển nông sản, các cháu học sinh cũng rất vất vả khi đến trường vào mùa mưa”.

Nguyện vọng của nhân dân thôn Cao Bằng là Nhà nước sớm đầu tư xây dựng con đường để bà con đi lại thuận tiện, tăng cường thông thương hàng hóa, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Quốc Huy 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.