Multimedia Đọc Báo in

Tham quan xứ dừa

07:47, 02/09/2016

Xứ dừa Bến Tre là một điểm đến thú vị ở miền Tây Nam Bộ với nhiều danh lam thắng cảnh gắn liền với lịch sử, văn hóa con người nơi đây…

Trước tiên, mời du khách đến thăm cây bạch mai cổ thụ có đến 316 năm tuổi đang trồng ở đình Phú Tự, ấp Phú Tự, phường Phú Hưng (TP. Bến Tre). Do độ tuổi hàng trăm năm của mình, cây bạch mai này còn được gọi là “Thần mai”, “Cổ thụ mai”. Cây bạch mai hiện cao khoảng 6 m, có 16 thân lớn, đường kính từ 20 – 30 cm; các nhánh trong tư thế nằm ngang mặt đất, dài từ 7 – 8 m, tỏa thành tán rộng chiếm diện tích khoảng 250 m2. Từ rằm tháng giêng đến rằm tháng hai âm lịch hằng năm, cây bạch mai nở hoa trắng xóa, tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Có rất nhiều giai thoại về cây mai cổ thụ này. Ông Đỗ Văn Mười, Trưởng Ban Trị sự đình Phú Tự kể: “Có chuyện là, trước đây, cây bạch mai thường trổ hoa vào dịp Tết Nguyên đán, sau đó Tổ hương đình đã làm lễ bên gốc hoa mai khấn xin cây qua dịp Tết hãy nở hoa. Thế là Tết năm ấy bỗng dưng mai trổ bông vào đúng ngày rằm tháng Giêng… Hay chuyện cây bạch mai vẫn nguyên vẹn, tươi tốt sau một trận bão dữ dội vào tháng 3 Âm lịch năm Giáp Thìn 1904”.

 Khu di tích lịch sử Nguyễn Đình Chiểu tại huyện  Ba Tri (tỉnh Bến Tre).
Khu di tích lịch sử Nguyễn Đình Chiểu tại huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre).

Rời TP. Bến Tre, du khách có thể tham quan rất nhiều khu di tích lịch sử văn hóa, nghệ thuật kiến trúc độc đáo trên địa bàn huyện Giồng Trôm như: Khu tưởng niệm nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định; Khu tưởng niệm nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị; Khu tưởng niệm vị tướng lĩnh anh hùng với nhiều huyền thoại Nguyễn Ngọc Thăng (lãnh binh Thăng); Khu tưởng niệm Trung tướng Anh hùng Đồng Văn Cống từng viết nên nghệ thuật quân sự xứ dừa “ Đồng Khởi” hay tìm hiểu về những giai thoại rất kỳ lạ ở đình Binh Hòa…

Đến huyện Ba Tri, du khách sẽ được thưởng thức hương vị biển của xứ dừa. Ở đó, mọi người tha hồ ngắm biển, đến thắp hương và lắng nghe những câu chuyện xúc động về nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Đình Chiểu với những vần thơ đi vào lịch sử  “…Dù đui mà giữ đạo nhà/Còn hơn sáng mắt, ông cha không thờ…”; tham quan cây di sản ở đình thần Phú Tự và thưởng thức những món đặc sản biển tươi ngon. Tiếp đó, du khách ngược về cù lao Minh để đến với hai huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam (được tách ra từ huyện Mỏ Cày) để tận mắt chiêm ngưỡng ngôi đình rắn với nhiều câu chuyện rợn người (xã Đình Thủy); đến tham quan di tích “Đồng Khởi” để nhớ về đội quân tóc dài theo chân “cô Ba Định” làm nên cuộc Đồng Khởi anh hùng.

Thú vị lắm khi xuôi về miệt biển Thạnh Phú, du khách ghé thăm Nhà cổ Đại Điền, một kỳ quan tồn tại hàng trăm năm làm nao lòng du khách; ăn những cái bánh lá dừa ngọt ngào Giống Luông (xã Đại Điền), đặc sản nổi danh của tỉnh Bến Tre hàng trăm năm qua. Tiếp tục đi về phía biển, du khách không khỏi bồi hồi xúc động khi đến thắp hương tại Khu di dích “Cầu tàu tiếp nhận vũ khí Bắc – Nam”,  Khu di tích “Những đoàn tàu không số”, “Mồ chôn tập thể 21 nạn nhân bị thảm sát” xã Thạnh Phong”, “Mồ chôn 21 người trúng bom Napan tử vong” tại xã Thạnh Hải… Đêm về ngồi nghe sóng hát để mơ màng nhớ về những tháng ngày đấu tranh gian khổ bám biển, giữ quê.

Trên đường về, du khách có thể dừng chân ở huyện Chợ Lách để tha hồ nhìn ngắm và thưởng thức trái cây với muôn vàn chủng loại, mua cho mình những loại quà rất lạ về tặng người thân.

Và còn nhiều lắm những điểm du lịch đầy lý thú hấp dẫn ở quê hương Bến Tre đang mời gọi du khách đến để thưởng thức, tham quan.        

Tô Phục Hưng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.