Multimedia Đọc Báo in

Thấm đẫm hoài niệm cùng "Mắt biếc"

15:43, 03/01/2020

Thấm đẫm hoài niệm về một thời trong trẻo, ngây thơ, dại khờ và đầy day dứt là những gì bộ phim “Mắt biếc” mang lại cho khán giả thông qua chuyện tình thời niên thiếu của hai nhân vật chính là Ngạn và Hà Lan. Bộ phim của đạo diễn Victor Vũ được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được công chiếu cứ nhẹ nhàng chạm đến cảm xúc, đưa người xem về lại những năm tháng của thập kỷ 60 - 70 thế kỷ trước.

Nội dung phim là câu chuyện từ thời ấu thơ cho đến khi trưởng thành của hai nhân vật chính: Ngạn (diễn viên Trần Nghĩa đóng) sinh ra và lớn lên ở làng Đo Đo, thầm mến cô bạn cùng lớp Hà Lan (Trúc Anh đóng) với đôi mắt biếc đẹp nao lòng. Mọi chuyện cứ trôi qua bình dị, ngọt ngào gắn nhiều kỷ niệm của tuổi thơ với mái trường, khu chợ quê, đồi sim tím, cây cổ thụ đầu làng… cho đến khi cả hai chuyển lên thành phố học. Hà Lan nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự phồn hoa nơi phố thị. Và cô yêu Dũng (Trần Phong đóng) – một chàng trai hào hoa, ăn chơi... để rồi Hà Lan trở thành bà mẹ đơn thân. Còn Ngạn cứ mãi ôm mối tình đơn phương dù lúc nào cũng luôn song hành cùng cô bạn gái mà mình thầm mến…

Teaser poster phim “Mắt biếc” (Ảnh: Internet)
Teaser poster phim “Mắt biếc” (Ảnh: Internet)

Câu chuyện dung dị, ít kịch tính nhưng lại thu hút người xem bởi những thước phim đẹp, diễn viên diễn “tròn vai" và những bài hát lãng mạn đầy chất tự sự. Thêm vào đó, "điểm cộng" cho bộ phim là hình ảnh. Cánh đồng xanh ngút mắt, cây cổ thụ đầu làng, đồi hoa sim tím bạt ngàn, những buổi chợ quê, cảnh tan trường, bờ sông, con đường thơ mộng… tất cả đều mãn nhãn người xem bởi những khung hình căng nét, màu sắc hài hòa, có chiều sâu, giàu chất thơ, gợi sự hoài niệm. Thậm chí, từng chi tiết nhỏ như đôi dép săng-đan, chiếc xe đạp cũ… đều được chăm chút kỹ lưỡng để người xem như hòa mình, được sống lại những ngày tháng đã xa.

Đặc biệt là nhân vật Ngạn do Trần Nghĩa thủ vai đã dùng ánh mắt "biết nói" của mình để diễn tả mọi cung bậc cảm xúc – kể cả khi còn thanh niên hay ở tuổi trưởng thành. Diễn viên Trúc Anh đảm nhận vai Hà Lan đóng đạt nhất là khi ở tuổi trăng tròn với nét vô tư, hồn nhiên, trong sáng. Tuy có hơi "đuối" khi đóng các cảnh người mẹ đơn thân, nhưng vẫn tạo được hình ảnh một nhân vật Hà Lan sống động, có hồn. Các nhân vật phụ như Trà Long (con gái của Dũng và Hà Lan – Khánh Vân đóng), Dũng, Hồng (Thảo Tâm đóng) đều đã được xây dựng, khắc họa tính cách rõ ràng, để lại những dấu ấn riêng.

Poster phim
Poster phim "Mắt biếc".

Một phần không thể thiếu đã làm nên thành công của bộ phim đó là âm nhạc. Từ những ca khúc được viết riêng cho phim do các nhân vật thể hiện phù hợp với diễn biến tâm lý, tâm trạng của nhân vật, cho đến các bài hát nổi tiếng của thập niên 70 được lồng trong các phân đoạn…

Có thể một số khán giả cho rằng phim khá nhàn nhạt, một phần do tiết tấu của phim chậm rãi, ít kịch tính, nhưng với nội dung phim được chuyển thể từ tác phẩm “best seller” một thời của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng những "điểm cộng" nói trên,  “Mắt biếc” vẫn là một bộ phim thành công, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả với nỗi tiếc nuối, day dứt như phần kết: “Có hai thứ trên đời không thể bỏ lỡ, thứ nhất là chuyến xe cuối cùng, thứ hai là người yêu mình thật lòng”…

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.