Hành trình đỏ tại Trung Quốc: Tri ân quá khứ - hành động cho tương lai
“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” lần thứ hai do Trung ương Đoàn hai nước phối hợp tổ chức vừa khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc.
Với chủ đề “Thanh niên Việt - Trung: Ánh sáng lý tưởng”, hành trình không chỉ tiếp nối công tác giáo dục lý tưởng, giao lưu và hợp tác thanh niên, mà còn khơi lên khát vọng đóng góp cho sự phát triển đất nước, hòa bình và thịnh vượng khu vực.
Hành trình giàu cảm xúc
Đồng hành cùng gần 200 đại biểu thanh niên Việt Nam, chị Nguyễn Hồng Tâm (nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk) cho biết hành trình là cơ hội mở rộng hiểu biết về lịch sử - văn hóa - con người của hai dân tộc.
Chị đặc biệt ấn tượng với không gian trưng bày tại Bảo tàng Đại học Liên hợp Tây Nam, nơi những hiện vật kháng chiến “tự kể chuyện”, gợi lên sức mạnh của tình đoàn kết Việt - Trung trong những năm tháng gian khó.
![]() |
| Các đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan, tìm hiểu Bảo tàng Đại học Liên hợp Tây Nam. |
“Qua chuyến đi, tôi hiểu sâu hơn ý nghĩa câu nói “Trung - Việt núi liền núi, sông liền sông”. Đó không chỉ là sự gần gũi địa lý mà còn chung khát vọng về tương lai. Với tôi, đó là sự tri ân đối với những giá trị được truyền lại qua lịch sử”, chị Tâm chia sẻ.
Cùng cảm xúc ấy, anh Lê Dương Bá Ước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phú, đã có những khoảnh khắc lắng đọng khi đến thăm các địa danh gắn với dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung Quốc.
Đặt chân tới Di tích lịch sử nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP. Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), nơi Bác Hồ từng sống và làm việc, anh Ước càng cảm nhận rõ hơn lý tưởng mà Bác đã lựa chọn và hiểu hơn vì sao Người luôn nhấn mạnh sức mạnh của đoàn kết và tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Anh Ước bộc bạch: “Hành trình như một lời nhắc nhở tôi và các bạn trẻ không chỉ mang trong mình niềm tự hào dân tộc mà còn mang theo trách nhiệm vun đắp hòa bình, xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước”.
![]() |
| Thanh niên Việt Nam và thanh niên Trung Quốc tại chương trình tọa đàm với chủ đề "Ánh sáng lý tưởng". |
Không chỉ dừng ở lý tưởng cách mạng, Hành trình đỏ lần thứ hai này còn cho thấy chiều sâu hợp tác thanh niên trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bạn Y Sol Sruk, chủ cơ sở Y Sôl House ở buôn Cuôr Tăk, xã Liên Sơn Lắk, chia sẻ: “Tôi học được rất nhiều từ các bạn trẻ Trung Quốc vượt khó và gìn giữ truyền thống. Các mô hình văn hóa, làng nghề được quảng bá rất bài bản. Từ chuyến đi này, tôi có thêm nhiều ý tưởng để phát triển du lịch quê hương”.
Tiếp nối và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Từ ngày 1 - 8/12, gần 200 thanh niên Việt Nam đã đến Côn Minh, Gia Hưng, Hồ Châu, Hàng Châu… của Trung Quốc tham gia các hoạt động giao lưu, hội thảo, đối thoại thanh niên, tham quan cơ sở văn hóa và mô hình phát triển công nghệ, đô thị thông minh, nông nghiệp hiện đại… 8 ngày của hành trình dù không dài nhưng là cầu nối giúp tuổi trẻ hai nước thêm thấu hiểu, gắn kết và cùng nhau nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão cống hiến, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.
|
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Chiết Giang (Trung Quốc) Lý Liên Bình
|
Anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Ban Công tác Đoàn cho hay: Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam - Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025) và triển khai Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn, góp phần tăng cường nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn mới với nhiều cơ hội hợp tác sâu sắc và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.
“Qua hành trình, chúng ta không chỉ học tập và nghiên cứu mà còn cảm nhận sâu sắc hơn mối liên hệ lịch sử, những giá trị tinh thần và khát vọng chung đã gắn kết hai dân tộc trong suốt chiều dài phát triển”, anh Long nhấn mạnh.
![]() |
| Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham quan, tìm hiểu Di tích lịch sử nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. |
Hơn lúc nào hết, hành trình khiến mỗi đại biểu trẻ nhận ra rằng tình hữu nghị Việt - Trung không chỉ là ký ức của quá khứ, mà đang chờ thế hệ trẻ viết tiếp bằng tri thức, bằng sự sáng tạo và bằng những hành động thiết thực. Hành trình đỏ vì thế không đơn thuần là một chuyến đi mà là lời nhắc nhở: tiếp nối nguyện ước của thế hệ đi trước, để lý tưởng vẫn cháy, để tình hữu nghị vẫn bền và để tương lai của hai dân tộc được viết bằng chính bàn tay của tuổi trẻ hôm nay.
Hà My
































Ý kiến bạn đọc