[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 3)
![]() |
![]() |
![]() |
Có thể trong cả cuộc đời mình, đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất ông Trần Văn Khánh ở thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) được gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cuộc gặp đến giữa lúc gia đình ông vừa rơi vào cảnh trắng tay sau lũ, khi căn nhà, tài sản và cả bình yên đều đã bị dòng nước dữ cuốn đi.
![]() |
Nhưng từ cuộc gặp ngắn ngủi ấy, điều kỳ diệu đã bắt đầu. Chỉ hơn một tháng sau, trên mảnh đất từng trơ trọi sau lũ, căn nhà mới của gia đình ông Khánh đã được dựng lên vững chãi.
Theo ông Khánh, trận lũ lịch sử vào tháng 11/2025 đã cuốn theo toàn bộ tài sản của gia đình, từ căn nhà nhỏ, tiền bạc cho đến vườn tược, hoa màu. Điều may mắn duy nhất còn lại là cả nhà được bà con cứu giúp, cưu mang qua đêm hoạn nạn. Sau thiên tai, nỗi lo lớn nhất của người nông dân này không chỉ là mất nhà, mà là không biết bắt đầu lại từ đâu.
“Vì thế, khi căn nhà mới được hoàn thành, với tôi đó không chỉ là niềm vui có chỗ ở, mà là sự nhẹ nhõm. Có nhà rồi, mình mới dám nghĩ tới chuyện làm ăn, lo cho tương lai”, ông Khánh tâm sự.
Không riêng gia đình ông Khánh, hàng trăm hộ dân khác ở những vùng chịu thiệt hại bởi thiên tai cũng lần lượt trở về trong những căn nhà mới, kịp thời, ấm áp và đủ đầy để đón xuân.
![]() |
Tại Bãi Điều (thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa), nơi hứng chịu toàn bộ sự hung hãn của dòng nước lũ từ thượng nguồn sông Ba đổ về, những căn nhà mới cũng đã mọc lên.
Trong căn nhà còn vương mùi sơn mới, vợ chồng ông Nguyễn Trọng Phê vẫn chưa hết bồi hồi. Người đàn ông ngoài bảy mươi tuổi lặng lẽ sắp xếp từng vật dụng, chậm rãi như để giữ lại cảm giác bình yên sau những ngày dài bất an.
![]() |
![]() |
“Cả đời làm lụng mới dựng được cái nhà, vậy mà lũ về là mất hết. Tôi nghĩ Tết này chắc phải ở nhờ, không ngờ lại được về nhà mới trước thềm năm mới. Điều khiến tôi xúc động nhất không chỉ là căn nhà mới, mà là sự nhanh chóng, quyết liệt trong hỗ trợ. Lũ vừa rút, cán bộ đã xuống tận nơi. Nhà dựng lên từng ngày. Đến giờ đứng trong căn nhà này, tôi vẫn cứ ngỡ là mơ”, ông Phê chia sẻ.
![]() |
Những căn nhà mới mọc lên sau lũ là điểm khởi đầu cho hành trình hồi sinh của người dân vùng thiên tai. Nhưng đó chưa phải là điểm dừng. Điều tiếp theo bà con cần là sinh kế để có thể đứng dậy sau mất mát.
Cùng với việc khẩn trương xây, sửa lại nhà cho người dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tiếp tục song hành, hỗ trợ bà con từng bước tái thiết cuộc sống. Sự đồng hành không dừng lại ở những ngày cao điểm cứu trợ, mà kéo dài trong cả quá trình “hậu lũ”, khi những nỗi lo âm thầm nhất bắt đầu hiện hữu.
![]() |
![]() |
![]() |
Ở thôn Tịnh Sơn (xã Sơn Hòa), ông Lê Văn Nhân đón Tết năm nay trong căn nhà mới kiên cố. Điều khiến ông yên tâm hơn cả là ruộng vườn, sản xuất cũng dần được khôi phục. Sau lũ, gia đình ông được hỗ trợ giống cây trồng, hướng dẫn cải tạo lại đất đai, từng bước khôi phục sinh kế gắn với đồng ruộng, nơi đã nuôi sống gia đình ông suốt bao năm.
“Có nhà rồi mà không làm ra cái ăn thì cũng lo lắm. May là Nhà nước hỗ trợ thêm giống, phân bón, lại có cán bộ xuống tận nơi hướng dẫn. Giờ tôi tin là mình làm lại được”, ông Nhân chia sẻ.
![]() |
Cùng chung niềm tin ấy, ông Võ Trọng Đàng ở thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) cho rằng, sự hỗ trợ sau lũ mang ý nghĩa lớn hơn cả vật chất. Đó là cảm giác không bị bỏ rơi giữa hoạn nạn. Khi nhà mới hoàn thành, rồi lại được quan tâm đến chuyện làm ăn, bà con thấy mình có chỗ dựa, tự tin nghĩ tới tương lai.
![]() |
Suốt những ngày sau lũ, các chương trình hỗ trợ sinh kế đang được triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng vùng. Có nơi tập trung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; có nơi tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi; có nơi kết nối doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng tham gia giúp bà con ổn định cuộc sống… Đây chính là sự tiếp nối, không đứt quãng trong hỗ trợ người dân sau thiên tai.
Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa Sô Minh Chiến cho hay: “Việc hỗ trợ người dân sau lũ được xác định không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là trách nhiệm lâu dài. Tái thiết sau thiên tai không thể làm theo kiểu “xong nhà là xong việc”, mà cần một lộ trình bền bỉ, kiên trì, đặt người dân vào vị trí trung tâm”.
![]() |
Trên những thửa ruộng trải dài, những chồi mạ non đã bắt đầu vươn mình qua lớp phù sa, hứa hẹn một vụ mùa bội thu, no đủ. Trên những mái nhà, khói bếp lại ấm lên mỗi buổi chiều, và nụ cười đã dần trở lại trên gương mặt những người từng đi qua mất mát.
Sau thiên tai, điều quý giá nhất không chỉ là những ngôi nhà mới, mà là phía sau mỗi mái ấm là sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội.
Nội dung: Lê Hảo - Hồ Như - Thùy Thảo - Tuyết Hương
Trình bày: Mạnh Hùng

















