Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk sẽ phát hành ấn phẩm đặc biệt Báo Đắk Lắk Xuân 2026 với chủ đề “Cơ hội và Tầm nhìn” và ấn phẩm Nguyệt san Xuân 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng mùa Xuân”.
Người dân thôn 3, xã Cuôr Knia (huyện Buôn Đôn) ai cũng thương xót hoàn cảnh của 3 anh em: Dương Minh Phúc (SN 2013), Dương Minh Đức (SN 2015), Dương Ngọc Ánh (SN 2017) vì vẫn còn cha mẹ mà cũng như côi cút.
Tháng 10/2021, trên đường đi làm về, anh Nguyễn Phúc Lâm (SN 1985, trú phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ) bị tai nạn giao thông khiến một nửa người bị liệt, chịu cảnh tàn tật suốt đời.
Tai nạn giao thông kinh hoàng đã đẩy chàng thanh niên mồ côi Vũ Hoàng Hiệp (ở thôn 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) và ông bà ngoại nghèo khó vào tận cùng của sự tuyệt vọng…
Báo Đắk Lắk nhận được đơn khiếu nại của ông Đinh Văn Hoành (SN 1948, trú phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) về việc gia đình ông bị người khác chiếm giữ đất trái phép sau khi cho mượn để làm ăn. Đây là một vụ tranh chấp đất đai kéo dài, gây ra nhiều tranh cãi và chưa có lời giải thỏa đáng.
Thời gian gần đây, phóng viên Báo Đắk Lắk tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về thực hư chương trình học kỳ quân đội được đăng tải trên Fanpage “Mùa Hè Quân Đội 2025”
Trung úy Trần Viết Lương (SN 1996, công tác ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) bị mắc bệnh suy tủy xương, đang phải điều trị tại Khoa Ghép tế bào gốc (Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương).
Cô giáo trẻ H Ly Nga Kbuôr (giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar) hiện có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi chỉ trong thời gian ngắn, cô phải đối mặt với căn bệnh suy thận đã bước sang giai đoạn 5.
Vùng đất Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình cũ) nay là các xã: Lệ Thủy, Cam Hồng, Sen Ngư, Tân Mỹ, Trường Phú, Lệ Ninh, Kim Ngân thuộc tỉnh Quảng Trị nổi tiếng là một vùng địa linh nhân kiệt, với cảnh sắc thiên nhiên, con người và truyền thống văn hóa độc đáo, riêng có…
Từ những cán bộ, chiến sĩ đang căng mình thực hiện nhiệm vụ, đến những người dân bình dị ở khắp các vùng quê…, như một mệnh lệnh từ trái tim, họ lao vào tâm lũ với mong muốn cháy bỏng: cứu được thêm một mạng người, đưa thêm một gia đình đến nơi an toàn.
“Tháng năm dầu dãi nắng mưa/Con đò trí thức thầy đưa bao người”. Câu thơ của tác giả Thảo Nguyên trong bài “Người lái đò” dư vang mãi trong tôi suốt cuộc đời mình, từ lúc thọ giáo tại đại học sư phạm, rồi đứng giảng đường truyền thụ kiến thức cho lớp lớp sinh viên, học viên sư phạm,
Trên địa bàn xã Đắk Phơi, từ những mái nhà tạm bợ, dột nát, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719) đang dựng lên những mái ấm an cư, giúp người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.