Multimedia Đọc Báo in

Chào cờ đầu năm mới từ biển xanh đến đại ngàn

17:31, 01/01/2026

Lễ chào cờ đầu năm mới 2026 tại danh thắng quốc gia Bãi Môn - mũi Đại Lãnh (Mũi Điện, xã Hòa Xuân) mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên nghi thức thiêng liêng này được tổ chức trong không gian hành chính mới sau sáp nhập hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk.

Sự kiện không chỉ mở đầu cho năm mới mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình xây dựng một Đắk Lắk mới với tầm nhìn liên kết biển xanh và đại ngàn.

Kết nối biển xanh - đại ngàn

Trong thời tiết nắng ấm, nghi thức chào cờ Tổ quốc diễn ra trang nghiêm tại mũi Đại Lãnh, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Khi Quốc ca vang lên giữa biển trời, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên không gian thiêng liêng, như sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, gắn kết những vùng đất từng mang tên gọi khác nhau trong một chỉnh thể thống nhất.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp hình cùng những vị khách đầu tiên đến Đắk Lắk trong năm mới tại Mũi Điện.
Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng những vị khách nước ngoài đầu tiên đến Đắk Lắk trong năm mới tại mũi Đại Lãnh.

Điểm nhấn của lễ chào cờ năm nay là việc kết nối trực tuyến nhiều điểm cầu du lịch cộng đồng, từ không gian biển mũi Đại Lãnh (xã Hòa Xuân) đến buôn Ako Dhong (phường Buôn Ma Thuột) và tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa). Qua kết nối trực tuyến, người dân và du khách ở nhiều vùng miền cùng dõi theo nghi thức chào cờ, cùng hát Quốc ca, chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày đầu năm mới.

Lần đầu tiên, giữa không gian biển của danh thắng quốc gia Bãi Môn - mũi Đại Lãnh, chương trình văn nghệ với tiếng đàn t'rưng ngân vang giữa biển trời, mang theo âm hưởng đại ngàn hòa quyện cùng sóng gió, tạo nên bức tranh giao hòa độc đáo giữa biển xanh và núi rừng. Những giai điệu mộc mạc, sâu lắng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách tham dự lễ chào cờ đầu năm.

Đông đảo du khách đến tham dự Lễ chào cờ đầu năm mới 2026.
Đông đảo du khách đến tham dự Lễ chào cờ đầu năm mới 2026.

Hòa chung không khí ấy, ông Nguyễn Cá, ngư dân xã Hòa Xuân, xúc động chia sẻ: “Với ngư dân chúng tôi, được dự lễ chào cờ ở mũi Đại Lãnh đầu năm mới là niềm vinh dự lớn. Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển trời, chúng tôi càng thêm tin tưởng, vững vàng vươn khơi, bám biển”.

Lễ chào cờ cũng để lại ấn tượng sâu sắc với du khách quốc tế. Ông Cazeaux, du khách Pháp, cho biết đây là lần đầu tiên ông đến Đắk Lắk và thực sự bất ngờ trước vẻ đẹp cảnh quan cũng như sự thân thiện của con người nơi đây.

“Tôi rất vinh dự khi được mời tham dự lễ chào cờ đầu năm mới 2026 tại mũi Đại Lãnh - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Đây là một nghi thức trang nghiêm, giàu ý nghĩa. Tôi dự định sẽ ở lại Đắk Lắk thêm vài ngày để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất này”, ông Cazeaux nói.

Cùng chung cảm xúc, ông Patrick, du khách Pháp, chia sẻ: “Vùng đất phía Đông Đắk Lắk thật sự rất đẹp, mang lại cho chúng tôi nhiều trải nghiệm thú vị và những kỷ niệm đáng nhớ. Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người nơi đây và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu”.

Khách quốc tế check-in cùng bạn bè tại nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.
Khách quốc tế check-in cùng bạn bè tại nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Với du khách trong nước, bà Nguyễn Thị Nguyện (TP. Hồ Chí Minh) cho hay: “Trong không khí hân hoan chào đón năm mới tại nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, tôi thực sự xúc động và cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương, đất nước. Dù vừa trải qua thiên tai, bão lũ, nhưng tinh thần lạc quan, sự ấm áp và niềm tin của người dân nơi đây vẫn hiện hữu rất rõ. Tôi tin rằng, với sự đồng lòng chung sức, người dân tỉnh Đắk Lắk sẽ sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên mạnh mẽ”.

Cũng theo bà Nguyện, trong hành trình du xuân, bà đã tham quan nhiều điểm đến phía Đông Đắk Lắk như gành Đá Đĩa, Bãi Môn - mũi Đại Lãnh, Vũng Rô… và nhận thấy khu vực này vẫn giữ được nét hoang sơ, giàu tiềm năng để khai thác, phát triển du lịch bền vững.

Nhiều gia đình, nhóm bạn chọn lễ chào cờ đầu năm tại Mũi Điện là hành trình du lịch cho dịp lễ dài ngày.
Nhiều gia đình, nhóm bạn chọn lễ chào cờ đầu năm tại Mũi Điện cho hành trình du lịch trong dịp nghĩ lễ dài ngày.

Tại điểm cầu buôn Ako Dhong, bà Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được tham dự Lễ chào cờ đầu năm mới trong không gian kết nối từ biển xanh đến đại ngàn. Dù đang ở giữa rừng núi Tây Nguyên nhưng khi Quốc ca vang lên, cảm giác tự hào và gắn kết rất rõ ràng”.

Lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển

Không chỉ mang ý nghĩa văn hóa - tinh thần, Lễ chào cờ đầu năm còn thể hiện tư duy tổ chức mới sau sáp nhập, khi các giá trị biển đảo, văn hóa Tây Nguyên và bản sắc địa phương được đặt trong cùng một không gian quảng bá, trải nghiệm.

Việc kết nối các điểm cầu trực tuyến mở ra cách tiếp cận mới trong xúc tiến du lịch, giúp du khách hình dung trọn vẹn hơn về một Đắk Lắk giàu tiềm năng, đa dạng sắc màu.

Thiêng liêng nghi thức thượng cờ tại lễ chào cờ đầu năm Mũi Điện.
Thiêng liêng nghi thức thượng cờ tại Lễ chào cờ đầu năm ở mũi Đại Lãnh.

Theo ông Trần Khánh Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đảo Xanh Ecofarm, Lễ chào cờ đầu năm tại mũi Đại Lãnh không chỉ là hoạt động văn hóa - tinh thần ý nghĩa mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về sự kết nối không gian phát triển sau sáp nhập tỉnh.

“Việc tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới 2026 tại nơi đón ánh bình minh đầu tiên, đồng thời kết nối trực tuyến từ biển đến các buôn làng, đã tạo nên một hình ảnh rất rõ nét về một Đắk Lắk mới, nơi biển xanh và đại ngàn cùng hội tụ, bổ trợ cho nhau trong phát triển du lịch và kinh tế”, ông Minh nhấn mạnh.

Nhiều bạn trẻ trang thủ check-in cảnh đẹp tại danh thắng Bãi Môn - mũi Đại Lãnh.
Nhiều bạn trẻ trang thủ check-in cảnh đẹp tại danh thắng Bãi Môn - mũi Đại Lãnh.

Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đắk Lắk, nhấn mạnh: “Nhân dịp đầu năm mới, chúng tôi trân trọng cảm ơn quý du khách đã chọn Đắk Lắk cho hành trình khởi đầu năm 2026. Chúng tôi tin rằng vẻ đẹp của biển - rừng, con người, văn hóa và ẩm thực nơi đây sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm khó quên. Đắk Lắk luôn sẵn sàng chào đón và đồng hành cùng du khách gần xa”.

Du khách có thể thưởng thức những giai điệu Tây Nguyên ngay bên chân sóng Mũi Điện.
Du khách có thể thưởng thức những giai điệu Tây Nguyên ngay bên chân sóng.

Lễ chào cờ đầu năm mới tại mũi Đại Lãnh không chỉ là nghi thức mở đầu năm 2026 mà còn gửi đi thông điệp về một Đắk Lắk rộng mở, giàu bản sắc, sẵn sàng bước vào chặng đường phát triển mới sau sáp nhập.

"Việc tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới sau sáp nhập mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện khát vọng đoàn kết, phát triển và mở rộng không gian du lịch của tỉnh. Sự hội tụ giữa “biển xanh - đại ngàn” sẽ là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, bền vững trong giai đoạn mới", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ khẳng định.

Thùy Thảo - Lê Hảo


Ý kiến bạn đọc