Multimedia Đọc Báo in

Những “nhịp cầu” thầm lặng giữ bình yên buôn làng

14:28, 16/12/2025

Tại các buôn làng Êđê, Xê Đăng, Bru – Vân Kiều ở xã Tân Tiến, tiếng nói của người có uy tín đã trở thành “sức mạnh mềm” góp phần gắn kết cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Lá chắn” cho buôn làng

Nằm ở khu vực trung tâm xã Tân Tiến, buôn Kniêr có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Cùng với tinh thần cần cù, chịu khó, nhiều gia đình ở buôn Kniêr đã có đời sống khấm khá, đủ đầy. Trong nhịp sống mới nhộn nhịp, tình hình an ninh trật tự tại buôn luôn được giữ vững nhờ những nỗ lực tự phòng – tự quản của hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của ông Y Diêng Niê - Bí thư Chi bộ và cũng là người có uy tín do chính người dân suy tôn.

Ông Y Diêng Niê (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở buôn Kniêr.
Ông Y Diêng Niê (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở buôn Kniêr.

Ông Y Diêng Niê tham gia công tác xã hội từ khi còn rất trẻ, được rèn luyện qua công tác đoàn thanh niên, dân quân tự vệ rồi làm Phó Công an xã Tân Tiến. Trong quá trình công tác, ông từng cảm hóa, giáo dục nhiều thanh thiếu niên đua đòi, ham chơi, có biểu hiện gây mất trật tự buôn làng. Ông nhớ nhất là trường hợp H.A. theo bạn bè tụ tập đánh nhau, thậm chí còn đua đòi hút chất kích thích. Lúc ấy, H.A chỉ mới 16 tuổi, suy nghĩ còn nông nổi, bồng bột. Ngay khi phát hiện, ông Y Diêng đã đến tận gia đình, cùng phụ huynh H.A. tìm cách giáo dục. Ông Y Diêng phải kiên trì kết hợp cả mềm mỏng khuyên bảo và cứng rắn răn đe để H.A. không lạc lối.

Ông Y Diêng cũng không nhớ hết những lần phát hiện thanh thiếu niên nẹt pô, phóng nhanh vượt ẩu, ông phải đến tận nhà nhắc nhở, tuyên truyền. Có trường hợp, ông phải vận dụng cả hương ước của buôn, luật tục truyền thống của người Êđê và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng đồng hành giúp đỡ, cảm hóa. Ông cũng xây dựng mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở buôn Kniêr, thiết lập giờ “giới nghiêm” để tránh thanh thiếu niên tụ tập vào đêm khuya, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Nhờ những nỗ lực ấy, an ninh trật tự tại buôn luôn được giữ ổn định, giảm thiểu tình trạng trộm cắp vặt, đánh nhau. Nhiều thanh thiếu niên nông nổi ngày ấy đều đã trưởng thành, chí thú làm ăn, xây dựng đời sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

Dù tuổi đã cao, ông Y Diêng vẫn giữ lửa nhiệt tình trong mọi hoạt động của buôn làng, đặc biệt là công tác nắm bắt tình hình an ninh, trật tự; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Y Diêng chia sẻ: "Thuận lợi nhất của mình là lớn lên và sinh sống ở buôn làng nên gần gũi với bà con, có thể lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động ngay trong chính những cuộc gặp gỡ thường ngày, dịp cưới hỏi, ma chay hay cả trong những buổi đổi công". Nhờ nói đúng, nói trúng nên ông Y Diêng càng được bà con thêm phần tin tưởng, quý trọng.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, ông Y Diêng đã triển khai các nội dung sinh hoạt gắn với vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên từ trong lối sống, hành động cho đến trách nhiệm nắm bắt tình hình địa bàn dân cư, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Ông cũng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn tổ an ninh cơ sở buôn, tham gia hòa giải nhiều vụ việc từ sớm, không để mâu thuẫn kéo dài, giữ gìn khối đoàn kết của buôn làng.

Tròn vai việc đạo, việc đời

Gần 20 năm là Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Buôn Hằng, ông Trai – người có uy tín ở buôn Kon H’ring không chỉ tròn việc đạo mà còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương với vai trò là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại biểu HĐND xã.

Ông Trai (đứng giữa) động viên một gia đình tại buôn Kon Hring tích cực sản xuất, cải thiện đời sống.
Ông Trai (đứng giữa) động viên một gia đình tại buôn Kon H'ring tích cực sản xuất, cải thiện đời sống.

Ông Trai chia sẻ, đa số người dân buôn Kon H’ring cũng như các buôn đồng bào Xê Đăng tại đây đều theo đạo Công giáo và tham gia sinh hoạt tại nhà thờ Giáo xứ Buôn Hằng. Chính vì thế, trong các hoạt động tại giáo xứ, ông thường xuyên thông tin đến bà con về các hoạt động của địa phương, các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững…

Hiểu được tâm lý còn nhiều e ngại, rụt rè của người dân nơi đây, ông Trai luôn kiên trì giải thích, vận động, chuyển các thông tin, tài liệu bằng tiếng phổ thông sang tiếng Xê Đăng theo cách gần gũi nhất để bà con hiểu, tin và làm theo. Ông cũng thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để tham gia ý kiến, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã, từ đó điều chỉnh cách thức triển khai các hoạt động phù hợp với đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Trong các hoạt động tôn giáo, ông cũng luôn chú trọng vận động bà con giáo dân lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống như dệt thổ cẩm, diễn tấu cồng chiêng… Đến nay, hơn 80% giáo dân thuộc Giáo xứ Buôn Hằng thường xuyên mặc trang phục truyền thống khi tham gia các hoạt động tôn giáo tại nhà thờ. Trong các ngày lễ lớn, những bài chiêng mang đậm âm sắc của người Xê Đăng lại được chính những người con của buôn làng tấu lên như sợi dây gắn kết cộng đồng, gìn giữ cội nguồn văn hóa truyền thống trong không gian sinh hoạt tôn giáo.

Ông Trai (thứ 6, từ phải) cùng Hội đồng Giáo xứ Buôn Hằng nhận quà từ cấp ủy, chính quyền xã Tân Tiến.
Ông Trai (thứ 6, từ phải) cùng Hội đồng Giáo xứ Buôn Hằng nhận quà động viên của cấp ủy, chính quyền xã Tân Tiến.

Là “bóng cả” được bà con tin yêu, ông Trai cũng luôn chủ động tìm hiểu các vấn đề xã hội, các quy định pháp luật có liên quan để kịp thời tư vấn, hướng dẫn cho bà con. Đặc biệt là thời gian gần đây, ông thường xuyên cập nhật thông tin về các thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo cũng như lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để trục lợi. Bản thân ông đã kịp thời ngăn chặn một trường hợp một nhóm người lạ đến quay phim, chụp ảnh một gia đình tại buôn Kon H’ring với ý đồ kêu gọi từ thiện. Thấy nhóm người lạ không thông qua chính quyền địa phương lại mập mờ thông tin, ông đã khuyên gia đình trên không cho người lạ quay, chụp, tránh việc phát tán thông tin sai sự thật để trục lợi từ thiện. Từ trường hợp này, ông luôn nhắc nhở bà con phải đề cao cảnh giác, không cho người lạ sử dụng hình ảnh của bản thân, gia đình khi chưa rõ mục đích; tránh các “bẫy” thông tin về “việc nhẹ lương cao” hay mạo danh cơ quan chức năng…

Với sự tận tâm, nhiệt thành, ông Trai đã góp phần gìn giữ buôn Kon H’ring luôn ổn định, bình yên, người dân đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay xây dựng buôn làng ngày càng khởi sắc.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc