Những năm qua, phong trào xóa đói giảm nghèo tại xã Ea Ktur đã ghi nhận nhiều tấm gương nỗ lực vươn lên bằng chính đôi tay và ý chí của mình. Một trong những điển hình tiêu biểu là bà H’Juen Knul ở buôn Kram.
Những năm qua, phong trào xóa đói giảm nghèo tại xã Ea Ktur đã ghi nhận nhiều tấm gương nỗ lực vươn lên bằng chính đôi tay và ý chí của mình. Một trong những điển hình tiêu biểu là bà H’Juen Knul ở buôn Kram.
Nguyên Hà - Hoàng Nam - Hoàng Thông
Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, đời sống người dân Ia Rvê chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hạ tầng chưa đồng bộ. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực của chính quyền và Nhân dân địa phương, diện mạo xã biên giới này đang từng bước đổi thay rõ nét.
Sự chuyển mình của xã biên giới Ea Bung hôm nay là minh chứng sống động cho sự đúng đắn, kịp thời của các chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Từng là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống vô cùng khó khăn, thôn Cao Bằng (xã Krông Pắc ) hôm nay đang "thay da đổi thịt" từng ngày.
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 24/12, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình làm việc. Kỳ họp đã xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đội ngũ người có uy tín đã thực sự trở thành những “cánh tay nối dài” đắc lực của cấp ủy, chính quyền, khơi dậy sức dân, nâng cao đồng thuận xã hội để thay đổi diện mạo buôn làng.
Tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa sau hợp nhất tỉnh được các đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn.
Mặc dù mối quan hệ giữa người và ngựa đã có từ thời cổ xưa nhưng vẫn còn nhiều sự thật thú vị về loài ngựa mà không phải ai cũng biết.
Từ Quảng trường 10/3 giữa lòng cao nguyên đến chân Núi Nhạn bên bờ sóng, hàng ngàn người dân tỉnh Đắk Lắk đã hòa chung nhịp đập trong đêm giao thừa
Mặc dù mối quan hệ giữa người và ngựa đã có từ thời cổ xưa nhưng vẫn còn nhiều sự thật thú vị về loài ngựa mà không phải ai cũng biết.
Tết đến với người dân không chỉ bằng những phần quà hay căn nhà mới, mà bằng sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị ở những nơi khó khăn nhất. Trong tinh thần “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng”, các hoạt động chăm lo cho nhân dân đón Tết Cổ truyền đã lan tỏa từ vùng lũ, vùng sâu đến biên giới, hải đảo, khẳng định quyết tâm giữ trọn đón Tết ấm áp, không ai là không có Tết.
