Multimedia Đọc Báo in

Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Ngô Thị Minh thăm, tặng quà cháu bé bị cha ruột chém nguy kịch

18:48, 13/01/2021

Chiều 13-1, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Ngô Thị Minh đã đến thăm và tặng quà cháu bé bị cha ruột chém nguy kịch.

Đi cùng đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh H’Yim Kđoh và lãnh đạo các sở: Giáo dục – Đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trước đó, chiều 10-1, cháu Phạm Ngọc Minh Khang (5 tuổi, ở thôn 10, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) bị cha ruột lên cơn tâm thần chém nhiều nhát ở vùng mặt, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu sống cháu bé. Hiện tại, sức khỏe cháu Khang đã ổn định, tỉnh táo, không sốt và uống được sữa.

Thứ
Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Ngô Thị Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh tặng hoa, Kỷ niệm chương Vì sự sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.  

Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Ngô Thị Minh đã gặp gỡ, khen ngợi ê kíp đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cứu sống cháu bé, bệnh viện đã hỗ trợ toàn bộ chi phí trong quá trình điều trị của cháu (khoảng 35 triệu đồng).

Thăm cháu Khang tại giường bệnh, Thứ trưởng ân cần hỏi han, dặn dò gia đình quan tâm chăm sóc cháu lành vết thương và ổn định tâm lý. Đồng thời, đề nghị chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ trẻ em, tránh để xảy ra trường hợp tương tự.

... và đến thăm cháu Khang tại khu vực điều trị của bệnh viện.
... và đến thăm hỏi sức khỏe cháu Khang tại khu vực điều trị của bệnh viện.

Đoàn đã tặng cháu bé 42 triệu đồng, trong đó Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung gửi tặng 20 triệu đồng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Ngô Thị Minh tặng 10 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 10 triệu đồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân tặng 2 triệu đồng.

Được biết, khoảng 4 tháng trước, cha mẹ cháu Khang xảy ra xích mích, người mẹ đã bỏ nhà đi làm ăn xa, Khang sống cùng ông nội, cha ruột và chị gái. Cha cháu là P.V.B (sinh năm 1986), thời gian gần đây có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi đầu cho Đắk Lắk vươn xa
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.