Multimedia Đọc Báo in

Tết ở Đoàn Mang Yang

16:23, 26/01/2018

Từ nhiều năm nay, Hội thi đắp bếp lò theo hình các con giáp của năm luôn là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 95 (Đoàn Mang Yang, Sư đoàn 2) thỏa sức thể hiện óc sáng tạo và trổ tài khéo léo trong mỗi dịp tết đến, xuân về.

Đứng chân trên đỉnh đèo Hà Lan, cách xa thành phố, xa khu dân cư, bộ đội Trung đoàn 95 luôn biết cách tạo cho mình những niềm vui riêng khi tết đến. Thiếu tá Châu Hoàng Ảnh - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn cho biết: “Hội thi đắp bếp lò theo hình các con giáp được duy trì đều đặn từ hàng chục năm nay. Trong những năm đầu, do kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên sản phẩm của các “nghệ nhân áo lính” còn khá giản đơn cả về hình thức và chất lượng. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tay nghề của bộ đội đã nâng lên đáng kể qua từng năm”.

Bộ đội Trung đoàn 95 đắp bếp lò  hình các con giáp.
Bộ đội Trung đoàn 95 đắp bếp lò hình các con giáp.

Hơn 10 năm công tác ở Trung đoàn 95, Đại úy Phạm Thành Nam, Chính trị viên Tiểu đoàn 9 chia sẻ: “Tết đến, Đoàn cơ sở đơn vị tổ chức rất nhiều hoạt động, nhưng vui nhất vẫn là hội thi đắp bếp lò. Tôi vẫn nhớ năm đầu tiên tổ chức thi, Chi đoàn tôi đắp hai con chuột to bằng cái thùng phi kéo nồi bánh chưng ở phía sau. Đến năm sau, ý tưởng sáng tạo hơn, chúng tôi đắp hình con trâu mộng cõng nồi bánh trên lưng, củi nhét từ sau lại, khói thoát qua đằng mõm, ban đêm nhìn từ xa chẳng khác nào trâu phun lửa. Năm tiếp theo, chúng tôi đắp cả một đàn hổ nhởn nhơ vui chơi, nô đùa bên nồi bánh. Bộ đội có rất nhiều ý tưởng hay, song dẫu là bếp có thể phát ra âm thanh giả tiếng kêu của các con giáp, bếp xoay tròn, bếp có bánh xe, bếp cố định... thì khâu chọn đất, pha đất, nhào đất thế nào để khi nấu bếp không bị vỡ, bị nứt vẫn là quan trọng nhất”. Chỉ vào tượng hai chú bạch mã trong thế cưỡi mây trắng bay lên trời đặt trước khuôn viên Tiểu đoàn, anh Nam kể tiếp: “Nhiều đơn vị đầu tư đắp bếp bằng xi măng cốt thép nên sau tết vẫn có thể chơi được dài dài. Đây là bếp lò của Chi đoàn 10, đắp cách đây đã 4 năm”.

Với quan niệm lửa hồng sẽ mang đến may mắn, bộ đội Trung đoàn 95 luôn ý thức giữ lửa trọn vẹn trong ba ngày tết. Những năm gần đây, các đơn vị thường thiết kế khu vực nấu bánh chưng thành điểm vui chơi và tiếp đón thân nhân, vì vậy những chiếc bếp lò luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Ban đêm trời se lạnh, các chiến sĩ quây quần bên nhau cùng vui vẻ hát hò, nhảy múa sau đó nhâm nhi thưởng thức món ngô, khoai, sắn nướng - những sản vật sẵn có từ vườn tăng gia. Binh nhất Y Đơn Niê không giấu nổi niềm vui: “Tôi nghe các đồng chí tiểu đội trưởng kể chuyện tết năm ngoái mà háo hức suốt cả tháng nay rồi. Tết Mậu Tuất, Chi đoàn tôi sẽ đắp bếp lò hình con chó, còn phương án cụ thể anh em vẫn đang bàn. Tôi đếm từng ngày, chỉ mong nhanh đến tết để bố mẹ và bạn gái lên thăm. Thấy đơn vị đón tết vui thế này, chắc ai cũng vui và ngạc nhiên lắm”.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Liên Chi đoàn 7 phấn khởi: “Tài hát lô tô theo các điệu bài chòi, tài đắp bếp lò hình 12 con giáp đã trở thành thương hiệu, dấu ấn riêng của bộ đội Trung đoàn 95, mỗi lần tổ chức đều thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Vui xuân không quên nhiệm vụ, chúng tôi luôn giáo dục bộ đội đề cao tinh thần cảnh giác, chắc tay súng bảo vệ bình yên Tổ quốc”.

Trọng Khang


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.