Multimedia Đọc Báo in

XUÂN KHÚC BAN MÊ

16:15, 15/02/2018

Em hát làm chi lời ay ray ngọt lịm

Níu anh hoài với Ban Mê bâng khuâng

Con bướm ngẩn ngơ say màu hoa trắng

Thôi chết rồi, nó lạc giữa đường xuân!

 

Thôi chết rồi, nó có khác chi anh

Lỡ một lần với Ban Mê mùa hội

Rượu vít cần cong, mắt em mời gọi

Sắc xuân xanh tươi sáng cả núi đồi

 

Ban Mê mùa xuân thăm thẳm đất trời

Ngọn gió sớm cũng làm duyên đến lạ

Em gái Ê đê nắng hồng lên má

Váy thêu hoa con mắt nhớ nhung nhiều

 

Gom hết ngàn hoa tặng một dáng kiều

Gom hết gió xuân thổi vào tóc rối

Gom hết giọng chim về thương giọng nói

Gom hết nồng nàn cho mắt em trong

 

Anh thẩn thờ lắng vọng tiếng ca xuân

Da diết quá, chiều cao nguyên ngọt lịm

Có phải em ngày dịu dàng đưa tiễn

Nên suốt đời thao thức... giọt Ban Mê!

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

THÁNG CHẠP, TÔI VỀ…
15:50, 15/02/2018
Tôi về…
16:28, 14/02/2018
KHÚC MƠ GIÊNG
16:26, 14/02/2018
Quê cha…
16:23, 14/02/2018
Hồi ức mùa xuân
08:39, 10/02/2018