Multimedia Đọc Báo in

Ngày mới…

09:38, 30/01/2014

Mỗi ngày như mọi ngày bắt đầu là bình minh. Sớm nay, chào đón bình minh trong không khí của ngày đầu xuân năm mới mà nghe lòng xốn xang đến lạ: Đất trời như thay áo mới hay cảm xúc tươi mới, sự gột rửa những chuyện buồn cũ đã thổi hồn, phù phép cho cảnh vật. Từng con đường, mỗi nhà như đẹp đẽ, sáng sủa hơn mọi ngày. Tôi hát khe khẽ, chỉ sợ làm khuấy động giấc mơ của những cánh đào phai, nụ mai vàng đang hết mình làm duyên làm dáng với nàng Xuân và cả sợ làm lỗi nhịp làn mưa bụi miên man giăng mắc không gian. Chào năm mới!

Chẳng biết phong tục chúc nhau ngày Tết có từ bao giờ, chỉ biết rằng, từ bao đời nay, phong tục ấy đã được gìn giữ, lưu truyền và trở thành nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Độc đáo và thú vị lắm chứ khi vừa gặp nhau hôm qua, hôm nay gặp lại mà tựa như đã rất lâu rồi. Kể cũng phải, tính ra thì cũng hai năm còn gì! Mỗi người tự làm mới mình từ trang phục đến suy nghĩ và tình cảm. Những ánh mắt, nụ cười rạng ngời, hân hoan, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau. Đầu xuân, thời khắc thiêng liêng, khởi đầu cho một năm, chuyện buồn gác lại, giận hờn cho qua để cầu mong năm mới với nhiều niềm vui, tiếng cười. Xuân kéo con người xích lại gần nhau, sưởi ấm yêu thương, thắp lên những ước mơ và khát vọng.

Nàng Xuân đã làm thức dậy những góc nghệ sĩ trong tâm hồn mỗi người. Ai có thể cầm lòng mà không bồi hồi, rạo rực lắng nghe sự chuyển mình, giao hòa  của đất trời, của lòng mình khi bước sang năm mới. Ngày mới đầu Xuân…

Đàm Thuần


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hạnh phúc
16:01, 28/01/2014
Sự trung thực
10:48, 18/01/2014
Ý thức treo Quốc kỳ
09:12, 11/01/2014
Nỗi lo "đa cấp"
08:50, 04/01/2014
Muôn vẻ... hàng dạo
14:28, 19/12/2013
(Video) Thiết thực chăm lo cho người lao động
Cùng với việc bảo đảm việc làm, thu nhập, tổ chức công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dành nhiều quan tâm để chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, đặc biệt là các chính sách lao động nữ, các chương trình hỗ trợ về nhà ở.