Multimedia Đọc Báo in

Tuyên thệ trước Quân kỳ

09:00, 14/06/2018

Một ngày giữa tháng 6, mặc dù trời mưa tầm tã nhưng rất đông người thân, bạn bè, đại diện chính quyền địa phương của 200 chiến sĩ mới nhập ngũ tháng 3-2018 đã có mặt từ rất sớm tại sân chào cờ của Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) - đóng quân trên địa bàn xã Hòa Đông (huyện Krông Pắc) để chứng kiến khoảnh khắc con em mình đứng trước Quân kỳ Quyết thắng thiêng liêng tuyên thệ, chính thức trở thành quân nhân cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Buổi lễ tuyên thệ chiến sĩ mới bắt đầu với nghi thức chào cờ. Dưới cơn  mưa ngày càng nặng hạt, tất cả chiến sĩ trẻ cùng đại biểu, lãnh đạo, chỉ huy, thân nhân tham dự buổi lễ cùng nghiêm trang hòa nhịp Tiến quân ca. Thay mặt các tân binh, Binh nhì Nguyễn Văn Phụng (chiến sĩ Đại đội 7) tiến lên đứng trước lá cờ Quyết thắng của Lữ đoàn dõng dạc đọc to 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xin thề! Tiếng hô vang đồng thanh hưởng ứng của các chiến sĩ vang vọng giữa đất trời.

Đại tá Nguyễn Văn Quý -  Lữ đoàn phó Lữ đoàn  Đặc công 198 thực hiện  nghi thức  trao vũ khí  cho đại diện chiến sĩ mới.
Đại tá Nguyễn Văn Quý - Lữ đoàn phó Lữ đoàn Đặc công 198 thực hiện nghi thức trao vũ khí cho đại diện chiến sĩ mới.

Sau đó, Binh nhì Nguyễn Văn Phụng tiếp tục đại diện chiến sĩ mới đón nhận vũ khí từ tay Đại tá Nguyễn Văn Quý - Lữ đoàn phó Lữ đoàn Đặc công 198 với quyết tâm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ giây phút này, tất cả 200 chiến sĩ mới chính thức được phong quân hàm Binh nhì - cấp hàm đầu tiên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Để có được niềm vinh dự hôm nay, các tân binh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách ban đầu trong môi trường quân ngũ, với nhiều bỡ ngỡ từ môi trường, bạn bè, giờ giấc sinh hoạt đến huấn luyện vất vả trên thao trường. Thân nhân, bạn bè chiến sĩ mới có mặt tại buổi tuyên thệ được thưởng thức màn đồng diễn võ thuật và các bài tập thể dục quân đội đã không giấu được sự ngỡ ngàng xúc động khi thấy các chàng trai trưởng thành, chững chạc hẳn lên chỉ sau 3 tháng quân trường. Niềm vui càng nhân lên khi họ được đi tham quan phòng truyền thống, nơi ăn ở của bộ đội, gặp mặt cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Qua đó họ thêm yên tâm, tin tưởng chiến sĩ mới tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt thời gian tại ngũ và sau này trở về đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn Đặc công 198 học ngắm bắn súng tiểu lên AK.
Chiến sĩ mới Lữ đoàn Đặc công 198 học ngắm bắn súng tiểu lên AK.

Đại tá Nguyễn Văn Quý, Lữ đoàn phó Lữ đoàn Đặc công 198 cho biết: “Đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, coi trọng động tác thực hành của chiến sĩ. Song song với công tác huấn luyện, đơn vị cũng đặc biệt chú trọng chăm lo sức khỏe cũng như đời sống tinh thần cho bộ đội. Vì vậy, sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật theo quy định. Kết quả kiểm tra, 100% nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật; các chiến sĩ mới nhận thức chính trị tốt, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.