Multimedia Đọc Báo in

Mùa Xuân với những người lính canh trời

09:41, 04/02/2019
Đến với những người lính Phòng không thuộc Sư đoàn Phòng không 377 trong sáng xuân nay, bất chợt tôi lại bâng khuâng nhớ về một thuở trên chiến hào biên giới trong những câu thơ mình đã viết: “Người lính đón xuân trên đường hành quân/Có phải hương xuân vương đầy áo lính/ Mà để lòng tôi bồi hồi thương mến/Hái bông hoa rừng muốn gửi tặng ai”…

Trung đoàn 274 thuộc Sư đoàn Phòng không 377 đóng quân trên bờ vịnh biển thẳm xanh và núi nối nhau dựng như những bức tường thành vững chãi tạo nên thế đứng chiến lược để những người lính Phòng không mở rộng tầm dõi canh. Nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn tên lửa 377, từ tuyến lửa Quân khu 4 cho đến những năm tháng chiến đấu kiên cường bảo vệ bầu trời thủ đô Hà Nội, rồi mùa hè rực lửa 1972 trên đất thép Vĩnh Linh - Quảng Trị, ở bất cứ nơi đâu, trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 274 luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, ngoan cường và đã lập nên nhiều chiến công hiển hách. Nối tiếp truyền thống anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 274 hôm nay vẫn luôn ở tư thế trực canh sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, nâng cao chất lượng làm chủ vũ khí, trang bị khí tài để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Những người lính Trung đoàn 274 luôn sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Công Pháp
Những người lính Trung đoàn 274 luôn sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Công Pháp

Nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sĩ Đại đội điều khiển tên lửa (C1) thuộc Tiểu đoàn 88 (D88) trông thật ngăn nắp, gọn gàng. Nhìn ra thao trường, những chàng lính trẻ đang miệt mài luyện tập, phía xa là khu vườn mướt xanh với những luống rau, bí, đậu và có cả những cây mít trĩu quả thật vui mắt… Trải qua những mùa huấn luyện giữa trời nắng nóng như nung nơi miền gió cát, những người lính được “nhuộm” màu da sạm nắng đen giòn mà chắc khỏe. Trò chuyện với những người lính trẻ tôi cảm giác như mình được trở về với một thời áo lính thuở đôi mươi. Các chiến sĩ đều vui, khỏe, tư tưởng tinh thần thoải mái, nắm bắt khoa học công nghệ tốt, nỗ lực luyện rèn, làm chủ khí tài, luôn luôn với tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Được thấy, được nghe nhiêu đó thôi cũng đủ để chúng ta tin yêu những thế hệ trẻ hôm nay. Bồi hồi, tôi đọc tặng cán bộ, chiến sĩ C1 mấy dòng thơ: “Nơi ấy tôi về cùng đồng đội thân yêu/ lá chắn thép giữa miền Trung rực lửa/ Dõi nhìn - khắc ghi lời thề danh dự/ Không để Tổ quốc bị bất ngờ vững thế đứng tiến công”…

Người lính Tiểu đoàn 88 (Trung đoàn 274)  bảo quản khí tài.
Người lính Tiểu đoàn 88 (Trung đoàn 274) bảo quản khí tài.

Trung sĩ, trắc thủ điều khiển Võ Văn Cầu quê ở Hoài Nhơn, Bình Định nhập ngũ tháng 2-2017. Đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ Cầu sẵn sàng vào bộ đội, được biên chế vào lính Phòng không. Nhanh khỏe, năng nổ, ngoài những giờ huấn luyện ở thao trường, chàng chiến sĩ trẻ còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị… Mới gần hai năm luyện rèn, phấn đấu, người chiến sĩ ấy đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cầu chân thành tâm sự: “Em đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính, người đảng viên và phấn đấu thực hiện ước mơ được mặc quân phục lính Phòng không lâu dài”. Thượng úy Bùi Xuân Hường, Đại đội trưởng Đại đội 1 thì xuân này vừa tròn 30 tuổi. Tốt nghiệp Học viện Phòng không - Không quân từ năm 2012, người sĩ quan ấy đã vào công tác nơi miền gió cát này với cương vị sĩ quan điều khiển. Hường cưới vợ đã hơn hai năm và sắp có đứa con đầu lòng… Nghe Hường kể tình yêu của họ cũng như một giai thoại, chàng học viên điển trai đã để ý cô sinh viên Học viện Ngân hàng. Tình yêu giữa cô gái và chàng lính trẻ cứ lớn dần dù thời gian nghỉ tranh thủ của người lính Phòng không chẳng được nhiều. Hò hẹn, đợi chờ, sắc tím thủy chung ấy đã cùng nhau neo về phương Nam. Tổ ấm nhỏ của họ nơi phố biển là minh chứng cho tình yêu, hạnh phúc của hai trái tim vàng bền chặt, dung dị lắng sâu…

Phút giải lao trên trận địa của những người lính Tiểu đoàn 114 (Trung đoàn 274).
Phút giải lao trên trận địa của những người lính Tiểu đoàn 114 (Trung đoàn 274).

Tạm biệt miền gió cát, chia tay những người lính canh trời, bên tai  chúng tôi còn vang mãi lời thề “Không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không” của những người lính Trung đoàn 274. Lời thề ấy luôn gắn với các anh trên những chặng đường…

Duy Hoàn


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.