Báo Đắk Lắk điện tử
.

[E-magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 2)

12:31, 07/01/2026
 

 

 

 

 

Sau bão lũ, thời tiết thất thường, mưa nắng đan xen, địa hình bùn lầy khiến việc thi công vô cùng vất vả. Thế nhưng, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn bám địa bàn, khẩn trương triển khai Chiến dịch Quang Trung.

 

Tại các xã, phường phía Đông của tỉnh, hơn 1 tháng qua, 250 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh miệt mài bám trụ ở các khu dân cư, dọn dẹp, đào móng, dựng trụ, xây lại nhà ở cho người dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.

 

 

176 căn nhà do lực lượng công an đảm nhận phần lớn nằm sâu trong các thôn, buôn, đường vào nhỏ hẹp, xe chở vật liệu không thể tiếp cận. Có nơi, từng bao xi măng, từng thanh sắt, từng tấm tôn phải được gánh bộ, kéo tay vượt qua những lối đi trơn trượt. Mỗi tổ công tác từ 6 - 8 cán bộ, chiến sĩ đảm nhận trọn vẹn các khâu, từ dọn mặt bằng đến đổ trụ, dựng khung.

 

“Cực nhất là những ngày mưa dầm, nền đất nhão, trơn trượt. Nhưng đã nhận nhiệm vụ thì phải làm cho đến nơi đến chốn”, chiến sĩ Trần Quốc Tuấn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ khi vừa hoàn thành một mẻ trộn bê tông.

 

Không có ranh giới giữa ngày và đêm, giữa cán bộ chỉ huy và chiến sĩ, trên những công trường ngổn ngang đất đá, tất cả cùng xắn tay áo, chia nhau từng phần việc, hướng đến mục tiêu chung: sớm dựng lại mái nhà an toàn cho dân.

 

 

Tinh thần ấy đúng như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung là chiến dịch không có tiếng súng, nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân”. Và chiến thắng ấy đang được viết nên mỗi ngày bằng những bước chân bền bỉ của lực lượng Công an nhân dân trên các công trường vùng lũ.

 

Ở xã Xuân Lãnh - một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 1.200 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 16 căn sập hoàn toàn, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể cơ sở rà soát, phân loại, ưu tiên hỗ trợ những hộ khó khăn nhất.

 

 
 

Trung tá Lưu Tiến Huấn, Tổ trưởng Tổ tổng hợp (Công an xã Xuân Lãnh) cho biết mỗi căn nhà đều được phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách cụ thể, theo dõi tiến độ hằng ngày, phối hợp nhà thầu và gia đình huy động vật liệu, nhân lực để bảo đảm chất lượng, tiến độ.

 

“Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là kết quả lao động, mà còn là niềm tin người dân gửi gắm vào lực lượng công an”, Trung tá Huấn nhấn mạnh.

 

Niềm vui càng được nhân lên khi căn nhà đầu tiên trong chiến dịch do lực lượng công an đảm trách được khánh thành, bàn giao cho gia đình ông La Lan Yên và bà Mang Thị Canh, đồng bào Ba Na ở thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh), sau hơn ba tuần thi công liên tục trong điều kiện mưa gió kéo dài.

 

 

Song hành cùng lực lượng công an, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5, Bộ Quốc phòng, Vùng 4 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương cũng bám trụ dài ngày trên các công trường dựng nhà. Một ngày sau lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị quân đội thuộc Quân khu 5 đã đồng loạt xuất quân về vùng tâm lũ.

 

 

Vẫn trong bộ quân phục quen thuộc, các anh ngày đêm san nền, đào móng, uốn thép, dựng khung, xây tường. Ở “rốn lũ” xã Hòa Thịnh, bộ đội đã bám trụ nhiều tuần liền. Ngày 22/12, thay vì lễ kỷ niệm trang trọng, các anh đón ngày truyền thống ngay trên công trường, giữa tiếng máy trộn bê tông và mưa lạnh kéo dài.

 

“Không có sân khấu, không có hoa, ngày truyền thống của chúng tôi diễn ra ngay tại công trường. Được giúp dân dựng lại nhà cửa, đó chính là món quà ý nghĩa nhất”, Thượng úy Mai Văn Lân (Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân khu 5) chia sẻ.

 

 

Không chỉ làm cho nhanh, bộ đội còn tính toán phương án lâu dài, xây dựng nhà bảo đảm tiêu chí “ba cứng”, có tầng tránh lũ, để người dân yên tâm trước những mùa mưa bão sau này. “Không làm cho xong mà phải làm cho chắc”, Trung tá Phạm Văn Tuyền, Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 nhấn mạnh.

 

 

 

 

Giữa những công trường ngổn ngang, tình quân dân lại được sưởi ấm bằng những bữa cơm nghĩa tình. Người dân góp rau, góp gạo, nấu cơm cho bộ đội; bộ đội ở cùng dân, ăn cùng dân, coi nhau như người nhà.

 

Cụ Nguyễn Thị Lỡ (phường Đông Hòa) không giấu được niềm vui khi gần 20 cán bộ, chiến sĩ về ở cùng nhiều ngày: “Bộ đội về đây, nhà tôi vui hẳn lên. Các cháu vừa làm nhà cho dân, vừa chăm sóc tôi như người thân”.

 

 

Những ngày đi tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ xã Hòa Thịnh, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 không chỉ là "Bộ đội Cụ Hồ" mà đã “là con của vạn nhà”, “là anh của vạn đầu em nhỏ”.

 

Các anh về đây như những người lính về thăm gia đình, mang đến niềm mong ước về những căn nhà mới sắp thành hiện thực. Bà Võ Thị Xẹt xúc động: “Tôi coi các cháu như con trong nhà. Các cháu xưng mẹ - con với tôi, nghe mà ấm lòng”.

 

Còn chị La Lan Thị Kìm (xã Xuân Lãnh) cho biết gia đình rất mừng và biết ơn trước sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng ng an và chính quyền địa phương khi có được ngôi nhà mới khang trang, an toàn.

 

Tình cảm ấy là nguồn động viên để người lính, các chiến sĩ công an vững bước. “Mỗi bữa cơm cùng người dân là một kỷ niệm không bao giờ quên”, Trung sĩ Lê Anh Nhật (Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân khu 5) bộc bạch.

 

 

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm, mưa nắng, trực tiếp san nền, dựng nhà, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân đã để lại dấu ấn sâu đậm, bồi đắp niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với lực lượng vũ trang.

 

Từ những viên gạch đầu tiên đến từng mái nhà dần hoàn thiện, cuộc hành quân của lực lượng công an và quân đội đang lặng lẽ nhưng bền bỉ lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Với người dân vùng lũ, đó không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà là minh chứng rằng họ không đơn độc.

 

 

 

Còn với những người lính thời bình, ký ức về những ngày đội mưa dựng nhà cho dân sẽ mãi là dấu son của tình quân dân, nơi mồ hôi, sự sẻ chia và lòng nhân ái đã kết tinh thành sức mạnh Việt Nam trong gian khó.

 

 

Thực hiện: Lê Hảo - Hồ Như - Thùy Thảo - Tuyết Hương

Trình bày: Mạnh Hùng

Quân đội nhân dân Việt Nam công an nhân dân duyệt binh gian khó sau lũ chiến sĩ công an cho dân chiến dịch quang trung bão lũ trao quà xây nhà

Ý kiến bạn đọc