(E-Magazine) Tết ấm - Xuân vui
![]() |
![]() |
![]() |
Xuân này, niềm vui đến từ những khoảnh khắc sum vầy, từ những đổi thay của đời sống người dân. Những căn nhà mới kịp hoàn thành, người yếu thế được chăm lo, hay các “phiên chợ 0 đồng” mang yêu thương đến tận buôn làng, thì từ mái ấm mỗi gia đình đến mái nhà chung của cộng đồng đã trở nên khang trang, ấm áp hơn trong mùa Xuân mới.
![]() |
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên các tuyến đường dẫn về vùng lũ, những chuyến xe nghĩa tình vẫn đều đặn lăn bánh. Không ồn ào, phô trương, mỗi chuyến đi mang theo một mong mỏi giản dị: giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện đón một cái Tết đủ đầy hơn sau thiên tai.
Theo chân cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Tây, chúng tôi đến thăm những hộ dân vừa “hồi sinh” sau cơn bão. Tay xách, nách mang nào nồi cơm điện, bàn ghế, quạt máy, chén bát… những vật dụng tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại vô cùng cần thiết để người dân bắt đầu lại cuộc sống trong những căn nhà mới.
![]() |
Từ miền biển cánh Đông ngược lên miền rẻo cao xã Yang Mao, dưới chân núi Cư Yang Sin hùng vĩ, nơi từng là tâm lũ kèm sạt lở đất trong tháng 11/2025 – bức tranh cuộc sống đã và đang khoác lên mình màu áo mới.
![]() |
Tại buôn Tơng Rang A, vợ chồng anh Hoàng Văn Hiếu (SN 1992) và chị H’Quỳnh Niê (SN 1990) đang tất bật quét dọn, chăm chút từng gốc quất cảnh trước hiên nhà còn mùi sơn mới. Nhìn căn nhà khang trang hôm nay, ít ai nghĩ rằng chỉ hơn một tháng trước, gia đình anh đã trải qua những ngày tháng tăm tối nhất. “Ngày 17/11/2025, trong đợt mưa lũ lịch sử, quả đồi phía sau bất ngờ sạt lở, vùi lấp hoàn toàn căn nhà mà cả gia đình gắn bó nhiều năm. Lũ rút, nhà cửa tan hoang, tài sản bị cuốn trôi, trong khi gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ không có việc làm ổn định, ba con nhỏ còn đang tuổi ăn học. Khi đó, tôi không dám nghĩ gia đình mình sẽ lại có được cái Tết đàng hoàng”, anh Hiếu kể.
![]() |
Được Nhà nước hỗ trợ 170 triệu đồng, cùng sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã, gia đình anh Hiếu đã xây dựng căn nhà mới rộng 65m², tổng trị giá hơn 220 triệu đồng. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chỉ trong chưa đầy một tháng, căn nhà đã hoàn thiện và kịp bàn giao trước Tết.
![]() |
Không chỉ riêng gia đình anh Hiếu, tại xã Yang Mao, 10 hộ dân sau khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới còn được trao tặng thêm các phần quà sinh kế thiết yếu như bàn ghế, quạt máy, chén bát, nồi cơm điện… để trang hoàng nhà cửa, từng bước ổn định sinh hoạt. Ông Võ Tấn Trực, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết: “Bà con rất phấn khởi khi có nhà mới. Chính quyền địa phương cũng vui mừng vì chiến dịch hỗ trợ được triển khai nhanh, đến nay các hộ dân đã được bàn giao nhà để ổn định cuộc sống trước Tết”.
Giữa những ngày cuối năm, khi đất trời chuyển mình sang xuân mới, những căn nhà vừa hoàn thiện không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là điểm tựa để người dân vùng lũ vững tin bước tiếp, khép lại một năm nhiều gian khó, mở ra mùa xuân của hy vọng và bình yên.
![]() |
Tết cận kề, không khí tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk (phường Tân Lập) trở nên rộn ràng hơn. Không chỉ bởi sắc xuân hiện diện trong từng góc nhỏ được trang hoàng, mà còn bởi sự quan tâm, sẻ chia thiết thực dành cho những con người kém may mắn đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây.
![]() |
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Doanh nhân tỉnh tổ chức chương trình thu nhận hồ sơ cấp Căn cước và tặng quà Tết cho các công dân đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 41 suất quà Tết, trị giá 300 nghìn đồng/suất, gửi đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và người không nơi nương tựa. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng là sự động viên tinh thần, góp phần để những người yếu thế đón Tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình.
![]() |
Từ khi mới lọt lòng mẹ, cháu đã được các tấm lòng nhân ái đưa về Trung tâm nuôi dưỡng. Khi nghe gọi tên mình, cháu nhanh nhẹn đứng dậy, lễ phép đáp lớn: “Dạ có ạ!” rồi mạnh dạn tiến lên theo sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ, chiến sĩ.
![]() |
Chỉ ít phút sau, các công đoạn hoàn tất, An Nhiên quay về khoe với các cô chăm sóc trong niềm hân hoan: “Con đã làm căn cước rồi!”. Niềm vui nhỏ bé nhưng trong trẻo, ấm áp giữa những ngày Tết cận kề.
Không chỉ trẻ em, chương trình còn mang ý nghĩa đặc biệt với những trường hợp người cao tuổi không nơi nương tựa. Ông Nguyễn Hữu Lý (SN 1957), được đưa về trung tâm từ năm 2020 trong tình trạng không có người thân, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Bệnh tật kéo dài khiến ông mất khả năng đi lại, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ sự chăm sóc của cán bộ trung tâm. Việc hoàn thiện hồ sơ để cấp Căn cước cho ông Lý gặp không ít khó khăn.
![]() |
![]() |
Để bảo đảm đầy đủ thông tin theo quy định, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an phường Tân Lập tiến hành rà soát, xác minh tại những địa điểm mà ông Lý từng sinh sống, từng bước hoàn thiện hồ sơ, giúp ông có đầy đủ tư cách pháp lý của một công dân.
Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ 351 đối tượng yếu thế, với nhu cầu hỗ trợ đa dạng, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của nhiều ngành, nhiều lực lượng.
![]() |
Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm và Công an các xã, phường rà soát, thu thập, xác minh thông tin đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, từng bước hoàn thiện hồ sơ, tiến tới cấp Căn cước theo đúng quy định, để những người yếu thế không bị bỏ lại phía sau trên hành trình an sinh xã hội.
![]() |
Trong những ngày tháng Chạp tất bật, xóm làng thôn Lạc Đạo (xã Sơn Thành) như vào hội. Khác với vẻ vắng lặng thường ngày, không khí cuối năm nơi đây như hối hả hơn. Trời còn mờ sương, đường làng đã rộn ràng bước chân người, tiếng gọi nhau xen lẫn tiếng xe cộ vang lên từ sớm. Bà con dậy sớm đi “chợ”; không phải phiên chợ quen thuộc của mua bán, mà là “Phiên chợ Tết 0 đồng”, nơi mỗi gia đình được tự tay lựa chọn những nhu yếu phẩm cần thiết, chuẩn bị cho ngày Tết thêm đủ đầy, ấm áp.
![]() |
Không giấu được sự xúc động, ông Triệu Đoàn Sơn (55 tuổi) cẩn thận lựa chọn từng món hàng “giá 0 đồng” cho gia đình. Cầm túi quà nặng trĩu trên tay, anh Sơn chia sẻ, gia đình thuộc diện khó khăn nên khi biết có tên trong danh sách tham gia phiên chợ, cả nhà rất vui.
![]() |
Không khí “sắm sửa” chuẩn bị đón Tết lan tỏa từ trung tâm đến các khu dân cư, buôn làng. Tại phường Hòa Hiệp, “Phiên chợ 0 đồng” Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức như một cuộc hẹn nghĩa tình giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Không băng rôn rực rỡ, không tiếng mời chào mua bán, nhưng các phiên chợ đã mang đến những điều thiết thực nhất cho những gia đình còn nhiều khó khăn.
Từng gian hàng được bày biện gọn gàng với những thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo Tết… cũng trở nên quen thuộc, quý giá hơn đối với người dân trong những ngày cận Tết. Người dân đến phiên chợ không vội vã, ai nấy đều cẩn thận lựa chọn những món đồ cần thiết cho gia đình mình, để gian bếp những ngày đầu năm thêm đủ đầy. Ông Ngô Công Mạnh (78 tuổi, thôn Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp) phấn khởi cho biết: “Năm nay tôi được nhận bánh, gạo, dầu ăn… đều là những thứ gia đình nào cũng cần trong dịp Tết. Tôi vui vì được các ngành, địa phương quan tâm. Tuổi cao rồi, nhận được quà là thêm niềm hạnh phúc.”
![]() |
Trong niềm vui chung của bà con nhân dân, ông Nguyễn Công Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp bày tỏ sự cảm ơn ngành Công Thương cùng các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành tổ chức phiên chợ, hỗ trợ kịp thời những phần quà nghĩa tình cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần giúp người dân an tâm đón xuân mới.
Còn tại sân trung tâm lễ hội UBND xã Buôn Đôn, “Phiên chợ 0 đồng” trở nên rộn ràng, tấp nập hơn hẳn. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân từ các buôn làng xa xôi đã tụ họp để tham gia phiên chợ đặc biệt do Sở Công Thương Đắk Lắk tổ chức. Đến phiên chợ, mọi người xếp hàng ngay ngắn, trên tay cầm giữa cẩn thận tấm phiếu nhận quà. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao, giúp những gia đình nghèo có thêm điều kiện để đón một cái Tết đầm ấm, sum vầy bên người thân.
![]() |
Theo ông Nguyễn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, “Phiên chợ 0 đồng” Xuân Bính Ngọ 2026 là một trong những hoạt động an sinh xã hội được triển khai trước Tết Nguyên đán, nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người lao động và các đối tượng yếu thế, nhất là những hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Hoạt động không chỉ giúp người dân tiếp cận các mặt hàng thiết yếu, mà còn góp phần ổn định đời sống, tạo không khí vui tươi, đầm ấm đón Tết Cổ truyền của dân tộc.
![]() |
Nội dung: Nguyễn Hoàng Khang
Ảnh: PV – CTV
Trình bày: Mạnh Hùng






















