Multimedia Đọc Báo in

Phong trào xây nhà nhân ái cho các đối tượng chính sách, hộ khó khăn về nhà ở:

Nghĩa cử cao đẹp của thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh

09:41, 05/08/2011

Với những tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, Đoàn TNCSHCM Khối Doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh) đã có những việc làm thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giúp đỡ những gia đình nghèo vươn lên vượt qua hoàn cảnh…

Một trong những phong trào được các chi đoàn cơ sở hưởng ứng là phong trào xây dựng nhà nhân ái cho cựu TNXP, hộ nghèo, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ phong trào này đã giúp nhiều hộ nghèo có nơi ăn chốn ở ổn định, an tâm về cuộc sống. Khác với mọi ngày, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Bà Đinh Thị Tâm (cựu thanh niên xung phong (TNXP), xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) lại trở nên đông vui nhộn nhịp hơn bởi tiếng cười nói của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Mỗi người một tay, không ai bảo ai, người đi quét nhà, người phụ kê gọn các đồ đạc trong căn nhà mới… Những việc làm tình nghĩa đã làm không khí ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, giúp bà vơi bớt nỗi cô quạnh lúc tuổi già. Tham gia TNXP từ năm 1965, công tác ở miền núi phía Bắc. Bước sang tuổi xế chiều, vắng bóng người chồng bên cạnh, hai đứa con gái lần lượt có gia đình, nhưng cuộc sống không lấy gì làm khấm khá. Bà ở một mình trong căn nhà dột nát, tất cả sinh hoạt, thuốc men cho những cơn đau tuổi già đều trông chờ vào lương hưu. Có được một căn nhà kiên cố, làm chỗ che nắng, gió thay cho ngôi nhà dột nát, tuềnh toành là niềm mơ ước bấy lâu của bà. Vì vậy cầm trên tay quyết định bàn giao căn nhà nhân ái do Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh trao làm bà thật sự xúc động, cứ ngỡ như trong mơ…

Niềm vui của cựu TNXP Đinh Thị Tâm (xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) khi được ĐVTN Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng nhà nhân ái.
Niềm vui của cựu TNXP Đinh Thị Tâm (xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) khi được ĐVTN Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng nhà nhân ái.

Còn đối với mỗi ĐVTN Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Dak Lak thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh có mặt hôm đó, có lẽ sẽ khó quên được những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má của vợ chồng cụ Nguyễn Văn Chốt (cả hai vợ chồng là cựu chiến binh và cựu TNXP, hiện sinh sống tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) trong ngày bàn giao ngôi nhà nhân ái đầu năm 2011.  Đã ngoài 70 tuổi nhưng hai ông bà vẫn chưa có chỗ ở ổn định, căn nhà mà vợ chồng ông đang ở được chắp vá bằng những mảnh bạt cũ, tạm bợ, mỗi khi trời mưa lại lo dột trước, dột sau.  Có được căn nhà mới rộng hơn 50 m2 ,  trị giá 70 triệu đồng do Chi đoàn Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Dak Lak xây tặng, đó không chỉ là niềm vui mà còn là niềm an ủi lớn với những gì ông bà đã cống hiến trong chiến tranh. Cùng với đó là những lời hỏi thăm ân cần, bàn tay dọn dẹp, tiếng nói cười của thanh niên đã làm ông bà cảm thấy bớt hiu quạnh, xoa dịu nỗi mất mát không thể bù đắp được. Công tác chăm sóc đời sống của các đối tượng chính sách, hộ nghèo được ĐVTN quan tâm thực hiện chu đáo và thắm đượm ân tình.  Được biết, từ năm 2006 đến nay, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ, xây dựng mới 15 căn nhà nhân ái, trị giá trên 400 triệu đồng từ số tiền huy động trong ĐVTN. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2011, Đoàn khối đã vận động xây mới 4 căn nhà nhân ái cho Cựu TNXP, các đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Bên cạnh việc xây dựng nhà nhân ái, các đoàn cơ sở thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh còn nhận phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng, và thường xuyên đến thăm, động viên, tặng quà những gia đình chính sách, hộ nghèo tại TP. Buôn Ma Thuột cũng như các địa phương trong tỉnh nhân các ngày lễ, tết. Những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, giáo dục trong ĐVTN đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Chuyện vận động trong các chi đoàn cơ sở để xây dựng  nhà nhân ái, thực hiện các nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những gia đình khó khăn, giờ đã trở thành việc làm thường xuyên, của  ĐVTN Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đối với người nghèo…

Đỗ Lan

Ý kiến bạn đọc