Multimedia Đọc Báo in

Mẹ quê

07:09, 19/10/2019

Áo nâu cơ cực sờn vai

Mẹ còn tất tả gánh ngày bão giông

Mái chèo khua nước long đong

Sông quê lòng mẹ chắt dòng phù sa

                           *

Bốn mùa theo gió reo ca

Cánh diều tuổi dại băng qua đồng chiều

Bâng quơ sợi khói bồng phiêu

Vẽ lên dáng mẹ liêu xiêu hao gầy

                           *

Đầu trần chân đất thơ ngây

Dòng sông quê mẹ đong đầy yêu thương

Con đi muôn vạn nẻo đường

Bồi hồi tiếng dế ngân vương đêm hè

                           *

Ngập ngừng lối trúc bờ tre

Miên man gió gọi triền đê bước về

Mẹ còn quang gánh nón mê

Chiều cay mắt khói ngõ quê nghẹn lòng...

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bùa tình
08:28, 13/10/2019
Tôi về với lúa
08:17, 05/10/2019
Nhớ màu điên điển
08:17, 05/10/2019