Multimedia Đọc Báo in

Hình như

08:41, 25/04/2020

Hình như sớm nay trời lạ

Nên nắng chẳng ghé qua thềm

Em đừng khép hờ mắt biếc

Cho tình luồn khẽ qua tim

 

Tôi ôm đàn ngồi thơ thẩn

Lời ca vội hoá mây trời

Thiên di lạc bầy ngơ ngẩn

Chẳng màng ngày tháng rong chơi

 

Hình như em thương người khác

Nên mới hờ hững vô tâm

Còn tôi thật lòng không biết

Nên đành ôm mối tình câm

 

Hình như trong cơn say tỉnh

Mơ tôi nắm tay tỏ tình

Bóng em tan chiều ngõ vắng

Bến đò sóng nước làm thinh

 

Hình như tôi vừa mới khóc

Hình như em nhoẻn miệng cười

Tình yêu thuở xưa vụn vỡ

Ngày em nhẹ lướt qua tôi

Đức Trí


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ta đi tìm
08:41, 25/04/2020
Nhặt nhạnh tuổi thơ
08:09, 17/04/2020
Lời ru mùa về
08:09, 17/04/2020
Dạ khúc tháng tư
09:11, 10/04/2020
Mùa hoa dại...
09:11, 10/04/2020
Cột mốc biên cương
10:35, 03/04/2020