Multimedia Đọc Báo in

Bạn đọc viết

Mọi người đều có thể giúp đỡ người nghèo

06:44, 20/08/2011

Nơi tôi ở có rất nhiều trẻ em bán hủ tiếu dạo, mì gõ. Các cháu chỉ trạc 13-14 tuổi, quê ở tận miền Trung vào làm thuê cho các ông chủ có xe bán hàng ăn đêm. Cháu nào cũng gầy gò, đen đúa, khoác trên mình bộ quần áo nhàu rách, chân đi đất. Đêm đó làm việc khuya, tôi gọi một tô hủ tiếu. Nhìn bộ dạng của chú bé, vợ tôi thương cảm, nhặt nhạnh mấy đôi giày, bộ quần áo cũ mặc không vừa của cậu con trai lớn đưa cho cháu bé. Chú bé ngoan ngoãn khoanh tay cám ơn và đón nhận với thái độ hết sức trân trọng. Nhưng kỳ lạ là tuần sau gặp lại, cháu bé vẫn mặc bộ đồ rách cũ. Cháu ấp úng giải thích: “Bộ quần áo và đôi giày bác cho, cháu dành để khi tết về quê mới mặc, còn mấy bộ khác thì cháu cất kỹ chờ khi có người về quê cháu gửi cho các em mặc khi vào năm học mới. Quê cháu khổ lắm, chỉ ngày tết, ngày khai giảng, trẻ con mới được mặc quần áo đẹp”. Chạnh nghĩ mấy bộ quần áo ấy mấy hôm trước tôi định bỏ vào thùng rác, lòng bỗng thấy rưng rưng.  Lên cơ quan, tôi kể lại câu chuyện với các đồng nghiệp. Nói ra mới biết, nhiều người cũng có rất nhiều đồ cũ còn tốt, bỏ đi thì phí mà muốn mang cho người nghèo thì lại không biết gửi ở đâu để cho họ.

Mức sống ở thành phố ngày nay chênh lệch nhiều so với vùng sâu vùng xa; những quần áo, vật dụng mà nhiều người không dùng nữa có thể vẫn là niềm mong ước của những gia đình vùng sâu vùng xa, các gia đình nghèo khó. Nếu mỗi gia đình có ý thức gom những đồ cũ còn dùng được để tặng người nghèo và mỗi địa phương đều tổ chức những địa điểm nhận những món đồ này để trao cho người nghèo… thì sẽ góp phần giúp đỡ được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn - đó cũng là cách để nối rộng những vòng tay nhân ái trong xã hội.

Đinh Thanh Nghị

Ý kiến bạn đọc