Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Đặc công thi đua "3 nhất" chào mừng Đại hội XII của Đảng

07:26, 20/01/2016

Những ngày đầu năm 2016 này, tại Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công), không khí thi đua rất sôi nổi, thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đại tá Phan Ích Dân, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Cùng với quân dân cả nước, ngay từ đầu tháng 1 – 2016, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 198 đã phát động tháng thi đua cao điểm với chủ đề “3 nhất” hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2016), chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng và đón Xuân Bính Thân. Mục tiêu của đợt thi đua “3 nhất” là: “Chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; xây dựng nền nếp chính quy tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất”. Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, toàn đơn vị thống nhất ý chí và hành động, tập trung nâng cao khả năng trực sẵn sàng chiến đấu; phân công các tổ, đội công tác xuống cơ sở, bám nắm trinh sát những địa bàn có vị trí chiến lược, trọng yếu về quốc phòng – an ninh; xây dựng và hoàn chỉnh phương án chiến đấu cả trước, trong và sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó trọng tâm là phòng chống “diễn biến hòa bình”, chống khủng bố trong khu vực, nhất là trên địa bàn Tây Nguyên – nơi mà các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá trong những dịp diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bội đội Lữ đoàn Đặc công 198 giúp người dân xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc) làm đường giao thông.
Bội đội Lữ đoàn Đặc công 198 giúp người dân xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc) làm đường giao thông.

Trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đơn vị huy động nguồn lực xây dựng mới nhà Bệnh xá Lữ đoàn; xây dựng hồ nhân tạo diện tích 5.400 m2 nhằm tạo cảnh quan và điều hòa khí hậu, dự trữ nước trong mùa nắng nóng; đẩy mạnh các hoạt động xây dựng môi trường cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp” từ đơn vị cơ sở, cho đến các cơ quan Lữ đoàn như: sửa chữa, làm mới 37 bảng tin, các chi đoàn thanh niên đăng ký xây dựng 14 công trình thanh niên chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Cùng với đó, các hoạt động đón Xuân mới Bính Thân cũng được cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 198 chuẩn bị kế hoạch triển khai chu đáo, gắn vào chỉ tiêu trong tháng thi đua cao điểm. Trong đó trọng tâm là chung tay chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Tây Nguyên. Theo kế hoạch đã xây dựng, trong đợt đón Xuân Bính Thân này, Lữ đoàn Đặc công 198 sẽ trao tặng 2,5 tấn gạo (được tiết kiệm từ “Hũ gạo tình nghĩa” trong năm 2015), cho hộ nghèo là người dân tộc thiểu số các xã Hòa Đông, Ea Yiêng (huyện Kông Pắc); Cư Króa (huyện M’Đrắk); Ea Tu và Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột). Ngoài ra, Lữ đoàn 198 còn tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 21 người uy tín là già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn - buôn nơi đơn vị đóng quân. Được biết, năm 2015 vừa qua, Lữ đoàn đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tiêu biểu là: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, được Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ “đơn vị huấn luyện giỏi”, “đơn vị vững mạnh toàn diện”; hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cũng như các nhiệm vụ, phương án đột xuất mà Bộ Tư lệnh Đặc công và Bộ Quốc phòng giao. Bên cạnh đó, năm 2015, Lữ đoàn Đặc công 198 còn tích cực tham gia Chương trình quân đội “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ các xã nơi đóng quân hoàn thành tiêu chí giảm nghèo, xóa nhà tạm, xây dựng giao thông nông thôn và các tiêu chí về giáo dục, y tế. Ngay trong đợt cuối tháng 12-2015 vừa qua, Lữ đoàn Đặc công 198 đã tổ chức đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc) với trị giá tiền thuốc 15 triệu đồng.

Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 198 Phan Ích Dân cho hay: 100% cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị có tư tưởng ổn định, lập trường chính trị vững vàng, luôn thống nhất cao ý chí và hành động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Bình Định – Xuân Lê 


Ý kiến bạn đọc