Multimedia Đọc Báo in

Mùa Vu Lan nơi Trung tâm Bảo trợ xã hội

09:07, 25/09/2017

Giữa những ngày rằm tháng 7, không khí mùa Vu Lan tràn ngập khắp nơi, người người cùng nhắc nhau về tri ân báo hiếu. Niềm vui tưởng chừng đơn giản, nhưng có những người dù đi gần hết cuộc đời, điều đó vẫn chỉ là ước mơ…

Chúng tôi tìm về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (thôn 10, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột), nơi nuôi dưỡng nhiều cụ già neo đơn, khuyết tật. Nhịp sống ở đây khá chậm rãi, tĩnh lặng. Lễ Vu Lan ở đây không có “mâm cỗ” mà chỉ đơn giản là dăm ba cái bánh, hoa quả. Các cụ quây quần bên nhau trong nhà tưởng niệm, mặc bộ đồ lam, thắp hương niệm Phật cầu bình an. Khi thấy người lạ đến thăm, không chút lạ lẫm, các cụ tỏ vẻ rất vui mừng như đón người thân. Nhắc đến mùa Vu Lan, bà Nguyễn Thị Mộng Thu (70 tuổi) chạnh lòng: “Bà sớm mất cha mẹ, lại không chồng con nên chưa được đón ngày Vu Lan nào trọn vẹn. Vào đây được 10 năm, thấy người ta có con cháu vào thăm cũng thấy buồn”.

Ngày lễ Vu Lan, các cụ già ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk quây quần trong nhà tưởng niệm.
Ngày lễ Vu Lan, các cụ già ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk quây quần trong nhà tưởng niệm.

Còn bà Lê Thị Chắt (69 tuổi) sống ở trung tâm đã 24 năm, nhớ lại: Nhà bà trước đây tuy nghèo nhưng đón lễ Vu Lan cũng đàng hoàng lắm. Con cháu tụ tập đầy sân, làm 4-5 mâm cơm trò chuyện rôm rả. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không hạnh phúc, vợ chồng bà ly hôn. Không có chốn ở, lại tàn tật chân từ nhỏ, bà cùng 2 đứa con gái được trung tâm cưu mang. Các con khi đến 18 tuổi thì ra ngoài tự lập, kiếm việc, lấy chồng, một năm đến thăm bà đôi lần. Khi được hỏi mùa Vu Lan này con cháu có đến thăm chưa, bà khua tay, bảo: “Tụi nó còn khổ lắm, thời gian đâu mà đến”. Dẫu vậy, trong ánh mắt của người phụ nữ bị tàn tật đôi chân ấy vẫn không giấu được nỗi niềm…

 Ông Lê Văn Hồng (67 tuổi) tâm sự, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh là ngôi nhà thứ hai, cho ông nơi ăn chốn ở, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Ở đây những người ngỡ như xa lạ lại thành anh em, bầu bạn lúc xế chiều. Mùa Vu Lan tuy thiếu con cháu nhưng vẫn đầm ấm bên những người chung cảnh ngộ.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết: Hiện trung tâm có hơn 80 người già neo đơn, khuyết tật, đều thuộc diện không nhà cửa, không thể tự lao động. Ở đây, các cụ được chăm sóc chu đáo. Mùa Vu Lan này, trung tâm đón nhiều đoàn từ thiện hơn thường ngày, với những phần quà nhằm động viên tinh thần các cụ.

Mùa Vu Lan báo hiếu đến với từng nhà, dù là những phận đời kém may mắn. Dẫu không được ở bên gia đình, nhưng họ vẫn mở lòng đón nhận niềm vui bên những người bạn cùng cảnh ngộ...

Thùy Duyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.