Multimedia Đọc Báo in

Hai anh em vượt khó học giỏi

09:42, 10/05/2016

Dù xa cha mẹ, phải tự chăm sóc lẫn nhau nhưng hai anh em Nguyễn Minh Quang (học sinh lớp 9A1) và Nguyễn Anh Quốc (học sinh lớp 6A1) cùng Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar) vẫn chăm ngoan, học giỏi.

Hơn 3 năm nay, bố các em (ông Nguyễn Hữu Thuân, SN 1973) mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối phải về quê Phú Thọ dùng thuốc đông y gia truyền cầm cự kéo dài sự sống; còn mẹ (bà Nguyễn Thị Giao, SN 1974) đi làm thuê giúp việc gia đình ở TP. Hồ Chí Minh để kiếm mỗi tháng hơn 3 triệu đồng vừa nuôi con vừa lo thuốc thang cho chồng. Từ đó, hai anh em Quang và Quốc phải tự chăm sóc lẫn nhau trong căn nhà nhỏ dột nát ở cuối thôn 1A (xã Ea M’nang), mỗi năm chỉ được gặp mẹ vào dịp tết. Vượt qua những khó khăn vì thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ, hai anh em đi học đều đặn, ngoan ngoãn lễ phép, học giỏi đều các môn. Ngoài thời gian đi học, Quang và Quốc tranh thủ thời gian trồng rau, cắt cỏ cho cá để phụ mẹ kiếm thêm tiền mua gạo.Thành tích học tập của hai anh em khiến các bạn trong trường phải nể phục, các thầy cô giáo vẫn thường nhắc đến các em để làm gương cho những học sinh khác.

Bữa cơm đạm bạc của hai anh em Quang và Quốc.
Bữa cơm đạm bạc của hai anh em Quang và Quốc.

Thầy Nguyễn Hữu Công, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ khen ngợi: “Hai anh em Quang và Quốc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn song vẫn cố gắng bảo ban nhau học hành, Quang có 8 năm liền và Quốc 5 năm liền đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Ban giám hiệu nhà trường ngoài việc miễn các khoản đóng góp trong năm, còn vận động học sinh và giáo viên hỗ trợ thêm để giúp đỡ hai em như tặng xe đạp, gạo, sách vở…”.

Trung Hải


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.