Multimedia Đọc Báo in

Thu vàng

10:17, 24/09/2017

Chẳng biết mùa thu về tự bao giờ

Mà hoa phượng nguội dần màu lửa

Nắng vàng hiền hòa buông trải

Đêm chợt buồn cho lòng chợt bâng quơ

Vu vơ nhặt chiếc lá vàng ta tự hỏi:

“Nếu không có mùa thu, liệu lá được mãi xanh?”

Bất giác ngọn heo may vô tình

Thổi mái tóc rối tung

 

Màu bằng lăng chìm theo hạ vỡ

Lặng lẽ mùa thu hoa cúc tím mong manh

Cánh chuồn chuồn nâu khẽ đậu khẽ bay

Như bỡ ngỡ

Mày buồn hay vui mà cặp mắt tinh anh

Bầu trời xanh

Dòng sông xanh

Sao mùa thu cứ vàng muôn thuở?

Nắng thì mang mang

Bàn tay ta bé nhỏ

Chẳng thể riêng giữ một chút ấm cho lòng

Dẫu biết sau thu vàng

Là dai dẳng mùa đông!?...

Ngô Thị Thục Trang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nhớ mẹ
06:17, 23/09/2017
Mây trắng mùa thu
17:40, 17/09/2017
Một chút thu
17:39, 17/09/2017
Ngỡ thấy mẹ về…
06:17, 10/09/2017
Đoản khúc thu cho em
06:03, 09/09/2017
Bên Lăng Bác
05:36, 04/09/2017