Multimedia Đọc Báo in

Nợ quê…

15:23, 28/11/2017

Ta về chốn nhớ yên bình

Nghe lòng dào dạt khúc tình yêu thương

Phải chăng đã nợ quê hương

Hàng cây, bờ lá, con đường thân quen

 

Nợ quê những buổi chiều nghiêng

Hoàng hôn rụng tím êm đềm mặt sông

Nợ quê để nỗi nhớ mong

Cứ luôn khắc khoải bềnh bồng trong tim

 

Nợ quê nên mỗi bước tìm

Vẫn nghe tiếng mẹ ru êm ngọt ngào

Cho dù đi đến phương nào

Tình quê vẫn vẹn một màu nhớ thương!

Trần Thị Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Điệu slow cho em
15:23, 28/11/2017
Màu nắng quê nhà
15:23, 28/11/2017
Thăm lại trường xưa
17:05, 19/11/2017
Ký ức
17:05, 19/11/2017
Nhớ
15:20, 11/11/2017
Con về...
15:20, 11/11/2017