Multimedia Đọc Báo in

Xuân về

16:15, 15/02/2018

Xuân có về giữa rạo rực tim em

Mà nắng ấm reo vui ánh mắt

Mà cây cỏ ngát lừng hương tóc

Đóa hồng đào hé nở nụ hôn môi?

 

Xuân có về giữa rạo rực tim tôi

Mà rượu đắng đã giao thừa vị ngọt

Mà hồn thơ ngủ mùa đông giá buốt

Thức dậy rồi: Khai bút, bút khai hoa?

 

Xuân đã về giữa rạo rực tim ta

Người đẹp ơi! hãy giao thừa giọng hát

Tôi thú nhận với hồn xuân dào dạt:

Chưa từng yêu say đắm thế bao giờ.

Hoàng Bình Trọng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

VÀO RỪNG XUÂN
16:15, 15/02/2018
XUÂN KHÚC BAN MÊ
16:15, 15/02/2018
THÁNG CHẠP, TÔI VỀ…
15:50, 15/02/2018
Tôi về…
16:28, 14/02/2018
KHÚC MƠ GIÊNG
16:26, 14/02/2018