Multimedia Đọc Báo in

Tự tình tháng Giêng

09:45, 14/02/2020

Mùa xuân nói gì với cỏ

thầm thì giấc nhỏ hiền ngoan

thảm trời tháng Giêng ai dệt

ru mềm phiến lá tơ non

 

Chạm hờ vạt áo trinh nguyên

tháng Giêng khoác tà mưa bụi

những hàng cây đứng ngậm sương

mùa dậy thơm từng thớ vỏ.

 

Em về bờ vai nho nhỏ

nghiêng sang đời anh dịu dàng

tóc thề buông lơi trong gió

nhu mì một nét xuân ngoan

 

Tháng Giêng nói gì cùng em

long lanh mắt cười mê đắm

mùa trổ nỗi nhớ êm đềm

nhen tràn tim anh rất đậm.

 

Anh xin mùa xuân trôi chậm

giữ hoài tuổi em hai mươi

bài thơ tháng Giêng chưa gửi

vội theo sương khói lên trời

 

Mùa ủ lời thương bổi hổi

mọng đầy tháng Giêng tinh khôi...

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đưa con về chơi Tết
09:45, 14/02/2020
Tháng Giêng
15:14, 07/02/2020
Mùa xuân và mẹ
15:14, 07/02/2020
Người ơi!
09:18, 02/02/2020
Cúi xuống
06:04, 28/01/2020