Multimedia Đọc Báo in

Ở nơi này...

12:05, 28/04/2020

Khói nơi nào sao cay khóe mắt ?

Ở nơi này... Đất lạ nhớ quê hương

Đêm xa xứ một mình căn gác trọ

Mủi lòng thương hương nhãn chín sau vườn

*

Lạc giữa phố mưa đầu mùa ngơ ngác

Ở nơi này thêm da diết niềm quê

Thèm ngai ngái mùi đất nâu đồng ruộng

Tiếng vạc sành kêu réo rắt đêm về

*

Ngóng phía quê đã vàng chưa hoa mướp ?

Mấy hàng dừa lơi lả chải tóc xanh

Ở nơi này... Hẻm sâu lòng phố chật

Chợt thèm trăng hào sảng những đêm rằm

*

Ở nơi này... Xa lạ những thanh âm

Khắc khoải nhớ điệu ru hời cánh võng

Dòng sông cũ vọng mơ hồ tiếng sóng

Bến đò chiều trầm mặc một hoàng hôn...

Tịnh Bình


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hình như
08:41, 25/04/2020
Ta đi tìm
08:41, 25/04/2020
Nhặt nhạnh tuổi thơ
08:09, 17/04/2020
Lời ru mùa về
08:09, 17/04/2020
Dạ khúc tháng tư
09:11, 10/04/2020