Multimedia Đọc Báo in

Tình quân dân trong mưa lũ

16:11, 26/11/2016

Đầu tháng 11, đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến một số địa phương trong toàn tỉnh bị nước lũ chia cắt. Các lực lượng vũ trang đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện nhanh chóng thực hiện công tác cứu hộ và giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ…

Tại xã Hòa Phong (huyện Krông Bông), nhiều học sinh của Trường Tiểu học Sơn Phong trên đường đi học về thì bị nước lũ chia cắt phải ở lại nhà người dân. Đến sáng hôm sau, các em đã được lực lượng cứu hộ đưa về nhà an toàn trên chiếc ca nô đặc chủng. Anh Võ Văn Cường, ở xã Hòa Phong tâm sự: “Cả ngày hôm đó mọi người trong xã đều lo lắng. Đến sáng thì các cháu được ca nô của bộ đội đưa về nhà. Mọi người ai cũng vui vì các cháu đã được an toàn”. Còn anh Trần Việt Hoàng, ở xã Hòa Lễ không giấu được niềm vui khi đón đứa con 4 tuổi của mình là Trần Tuyết Nhi từ chiếc ca nô của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Anh Hoàng xúc động nói: “Hôm trước tôi gửi con bên ông ngoại của cháu ở xã Hòa Phong, sáng vào toàn xã bị cô lập, may được các anh bộ đội đưa cháu về. Gia đình tôi biết ơn rất nhiều.”

Bé Trần Tuyết Nhi về với vòng tay người thân.
Bé Trần Tuyết Nhi về với vòng tay người thân.

 

 

Khi nước bắt đầu dâng nhanh bà con hốt hoảng chạy lũ thì các anh bộ đội, dân quân tự vệ và thanh niên xung kích đã có mặt kịp thời, thay phiên nhau thức cả đêm, đến từng nhà giúp dân trong cơn lũ. Sau khi lũ rút, các anh tiếp tục giúp dân sửa chữa nhà cửa, dọn đường, nạo vét kênh mương…

 

 
Ông Nguyễn Hùng (thôn 4, xã Hòa Tân)

Ông Nguyễn Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tân cho biết công tác cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua đã được bộ đội địa phương cùng với các lực lượng xung kích của xã tiến hành theo đúng phương châm “4 tại chỗ”, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để giúp nhân dân. Trong những ngày mưa lớn, nước lũ dâng cao, xã đã huy động phương tiện để cứu hộ, túc trực 24/24. Sau khi lũ xuống thì lực lượng dân quân lại giúp dọn dẹp đường, sửa chữa lại nhà cho người dân…

Đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn huyện Krông Bông đã làm 1.636  hộ dân bị cô lập, 318 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu tập trung tại các xã Hòa Phong, Hòa Lễ, Ea Trul và Hòa Tân; 3 chiếc cầu kiên cố trên tỉnh lộ 12 và tỉnh lộ 9 bị gãy và sụt lún chia cắt hoàn toàn giữa trung tâm huyện với 5 xã cánh Đông. Thượng Tá Trần Văn Hưng, Chính trị viên, Cơ quan Quân sự huyện Krông Bông cho biết, để kịp thời giúp dân, Cơ quan Quân sự huyện Krông Bông đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với lực lượng dân quân ở các xã, thị trấn giúp di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn; điều động ca nô túc trực ở các tuyến đường xung yếu, giúp đỡ người dân, học sinh qua lại. Bộ đội cùng chính quyền các địa phương cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các khu dân cư bị chia cắt trong nhiều ngày...

Ông Mai Trọng Dũng, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho hay, ngay trong những ngày mưa lũ diễn biến phức tạp, các lực lượng vũ trang của tỉnh như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương trong công tác cứu hộ, di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Riêng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời điều động gần 1.000 chiến sĩ, 13 xuồng máy và 5 xe ôtô tham gia ứng cứu các đại phương bị ngập lụt nặng. “Tập trung tham gia công tác cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng vũ trang của tỉnh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và được dân tin yêu”, ông Dũng nói.        

 

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.