Multimedia Đọc Báo in

Một gia đình thương vong do tai nạn giao thông rất cần sự giúp đỡ

08:23, 19/04/2018

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) vào lúc 22 giờ 30 phút đêm 9-4 đã khiến một gia đình ở tỉnh Đắk Lắk phải gánh chịu nỗi tang thương, mất mát to lớn và hiện đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn.

Khoảng một năm nay, ông Nguyễn Văn Ty (SN 1957) ở tổ dân phố 7, phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột) bị bệnh phình mạch máu não, thường xuyên phải đi khám, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Ngày 9-4, do tình trạng bệnh diễn biến xấu, người nhà của ông gồm: con gái đầu là Nguyễn Thị Mỹ Lâm (SN 1980), con trai thứ hai là Nguyễn Văn Vũ (SN 1985) và ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1962, em trai ông Ty) cùng đưa ông đi chuyển viện xuống Bệnh viện Chợ Rẫy. Trên đường đi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ông Nguyễn Văn Ty, người điều khiển xe mô tô và một điều dưỡng tử vong; ba người còn lại gồm ông Lợi, chị Lâm và anh Vũ bị thương nặng. Đến 4 giờ 30 phút sáng 12-4, chị Lâm đã tử vong. Hiện ông Lợi và anh Vũ cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Qua tìm hiểu được biết, hoàn cảnh của gia đình ông Ty rất khó khăn, không có rẫy nương, mọi chi phí sinh hoạt trông cả vào quán bán nước giải khát nhỏ trước nhà. Vợ chồng ông có bốn người con đều đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng rất chật vật. Chị Lâm có hai con nhỏ (6 tuổi và 3 tuổi), chồng làm công nhân xây lắp điện chiếu sáng. Anh Vũ có một con nhỏ (5 tuổi), vợ đang mang thai con thứ hai. Gia cảnh của chị Lâm, anh Vũ cũng rất khó khăn.

Ông Nguyễn Trung Hòa, một hàng xóm thân cận với gia đình ông Ty xót xa: “Mấy ngày nay, anh em, bà con hàng xóm tự nguyện đóng góp mỗi người một ít chung tay lo ma chay, chôn cất ông Ty, và hôm nay thì lại lo ma chay cho cả con gái của ông. Tai nạn giao thông đã gây ra nỗi đau thương, mất mát to lớn cho gia đình ông Ty, đẩy gia đình ông rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, túng quẫn. Trước hoàn cảnh thương tâm này, gia đình ông Ty rất mong nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng, xã hội”.

Mọi đóng góp, hỗ trợ của tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị hảo tâm gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột hoặc ông Nguyễn Trung Hòa, số điện thoại: 0935.090.175, số tài khoản 050017367304, Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Đắk Lắk.

Yến Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.