Multimedia Đọc Báo in

Thiếu nhi Ea Súp giúp bạn đến trường, hướng tới tương lai

21:28, 25/09/2013

Thực hiện phong trào “Thiếu nhi giúp bạn đến trường cùng hướng tới tương lai”, những đội viên, thiếu niên nhi đồng các liên đội trường học trên địa bàn huyện Ea Súp đã nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ học sinh nghèo, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn không may bị bệnh hiểm nghèo được tiếp tục đến trường trong khi cuộc sống của chính các em vẫn còn nhiều vất vả, thiếu thốn…

Đại diện Hội đồng Đội huyện trao số tiền quyên góp, ủng hộ em Chu Thị Hoài (Trường Tiểu học Ea Rôk).
Đại diện Hội đồng Đội huyện trao số tiền quyên góp, ủng hộ em Chu Thị Hoài (Trường Tiểu học Ea Rôk).


Thông qua nhiều hình thức thực hiện như: thu gom giấy vụn, sách báo cũ, phế liệu; tiết kiệm nuôi heo đất; áo trắng tặng bạn; kế hoạch nhỏ… cuộc vận động “Thiếu nhi giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai” đã hỗ trợ dụng cụ học tập, xe đạp và trao hàng trăm suất quà, học bổng cho đội viên nghèo, có cuộc sống khó khăn tại các trường trên địa bàn huyện. Cũng từ đó phong trào đã nhân lên những tấm lòng nhân ái, tự nguyện trong tầng lớp học sinh hiện nay. Bằng số tiền quyên góp, ủng hộ của các em đội viên, các liên đội đã có những cách làm hay để “tiếp sức” cho học sinh nghèo trên con đường học vấn như Liên Đội Trường THCS Quang Trung (huyện Ea Súp), từ số tiền tiết kiệm nuôi heo đất, thu gom giấy vụn, phế liệu thu về hơn 5 triệu đồng mỗi năm đã duy trì hoạt động tặng xe đạp cho học sinh nghèo của trường (mỗi năm liên đội tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 bạn vượt khó học tốt); hay cách làm của Liên Đội Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (huyện Ea Súp) mua áo trắng tặng bạn. Không chỉ thế, Liên Đội này còn thường xuyên trao hàng trăm chiếc áo trắng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo ở đơn vị kết nghĩa Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Cư K’bang)…

Việc đóng góp, giúp đỡ các bạn nghèo sẽ chỉ là đơn giản, không có gì đáng nói đối với những học sinh có cuộc sống khá giả khi các em chỉ cần tiết kiệm một chút từ số tiền ăn sáng hay quà vặt, nhưng đối với các em có hoàn cảnh khó khăn là một điều vô cùng ý nghĩa, cao cả.  Nhiều em vì gia đình quá khó khăn chẳng mấy khi được bố mẹ cho tiền ăn quà vặt, hay có em trong nhà cũng chẳng có đủ số giấy vụn để đóng góp nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia như em Nguyễn Thị Trang (Trường Tiểu học Ea Rôk), em chia sẻ, cuộc sống gia đình em chủ yếu nhờ vào số tiền đi làm thuê của bố mẹ nên chuyện bố mẹ cho tiền ăn sáng ở hàng quán hay ăn quà vặt đối với em là một thứ xa xỉ, tuy nhiên khi nhà trường phát động phong trào tiết kiệm, quyên góp giúp một bạn học sinh bị bệnh hiểm nghèo trong trường thì em đã thuyết phục bố mẹ cho tiền để ủng hộ. Hay như em H’liên Niê (Trường Tiểu học Cư M’lan) cũng như Trang vì không mấy khi được bố mẹ cho tiền ăn sáng, ăn quà vặt, nên em đã đi xin giấy báo, phế liệu của người dân trong buôn để ủng hộ vào phong trào kế hoạch nhỏ của trường… Có thể nói, đa phần đời sống của học sinh ở các liên đội trường học vùng sâu, vùng xa như Cư M’lan, Ea Rôk, Ia J’lơi… còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng sự nhiệt tình tham gia, ủng hộ phong trào “Thiếu nhi giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai” cho thấy tấm lòng tương thân, tương ái của các em là một điều đáng quý, đáng biểu dương và ghi nhận.

Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Ea Súp Hoàng Thị Kiều Oanh cho biết: “Không chỉ nhiệt tình tham gia các phong trào tiết kiệm, kế hoạch nhỏ mà các em đội viên còn tích cực trong hoạt động quyên góp ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn không may bị bệnh hiểm nghèo. Từ phản ánh của Tổng phụ trách các liên đội, Hội đồng Đội huyện đã viết thư kêu gọi các đội viên, thiếu niên nhi đồng các trường ủng hộ với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Thời gian tới, Hội đồng Đội huyện sẽ tiếp tục chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là phong trào “Thiếu nhi giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai” để tiếp sức cho các em học sinh nghèo trên con đường tới lớp”.  Được biết, trong năm học 2009-2010, sau chưa đầy 1 tháng viết thư kêu gọi, các liên đội đã vận động học sinh quyên góp, ủng hộ em Ngô Thị Trà My (Trường THCS Bế Văn Đàn, xã Cư K’bang) bị bệnh tim với số tiền 18 triệu đồng; năm học 2012-2013 quyên góp 25 triệu giúp em Chu Thị Hoài (Trường Tiểu học Ea Rôk, xã Ea Rôk) bị ung thư phổi; gần đây nhất là (tháng 4-2013) ủng hộ em Vi Văn Duyên (học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ia J’lơi) bị bệnh Luxemi 16 triệu đồng để đi chữa bệnh… Ngoài ra, còn nhiều trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn được giúp đỡ kịp thời từ sự quyên góp, ủng hộ của các học sinh trong toàn huyện.

Có thể nói, qua phong trào “Thiếu nhi giúp bạn đến trường, cùng hướng tới tương lai” đã hỗ trợ, động viên các em học sinh nghèo cả vật chất lẫn tinh thần để các em tiếp tục phấn đấu học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Đồng thời, cũng giúp các em hiểu rõ hơn truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, phát huy tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, yêu thương giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.