Multimedia Đọc Báo in

Trên chỉ đạo... dưới không tuân thủ

20:34, 14/12/2014
Chỉ mới vài ba ngày trước đây, khi có dịp ngồi tỉ tê với những hộ kinh doanh buôn bán hàng quán “cóc” trên vỉa hè đường Tôn Thất Tùng (TP. Buôn Ma Thuột), tôi còn bắt gặp tâm trạng hồ hởi, phấn khởi, đầy cảm kích của họ trước những sẻ chia của người đứng đầu thành phố, khi đích thân Chủ tịch thành phố Nguyễn Anh Dũng trong chuyến thị sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã hứa sẽ để bà con nghèo mưu sinh tại đây, song với điều kiện họ phải cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự nơi buôn bán, không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
 
Trực tiếp trao đổi cùng vị chủ tịch thành phố ngay lúc đó, phóng viên còn nhớ như in câu nói đầy trắc ẩn của ông: “Bà con mình còn khổ quá, chẳng đặng đừng họ mới ra đây để buôn bán kiếm sống qua ngày. Không thể cứ ngày nào cũng phải ra quân, dọn dẹp, tịch thu đồ đạc của họ, mà như vậy cũng có chấm dứt được tình trạng này đâu vì cứ sau mỗi lần bị đuổi họ lại ra buôn bán như cũ”. Và ông đã thống nhất chủ trương giao cho UBND phường Tân Thành xây dựng phương án, cho họ kinh doanh buôn bán. Song chỉ sau vài ngày, khi gặp lại họ, tôi đã nghe những lời than thở, trách móc: “Nghe chủ tịch thành phố hứa, lại thấy báo chí đưa tin, chúng tôi như cất đi gánh nặng, bởi không còn phải chịu cái cảnh chạy trốn mỗi khi thấy bóng dáng đội trật tự, ngược lại yên tâm đầu tư mua thêm bàn ghế cho khách ngồi. Vậy mà bán được vài hôm, tuy đội trật tự phường không bắt, nhưng lại thấy các anh trật tự đô thị thành phố xuống làm rát quá, đồ đạc chúng tôi đã cất dọn gọn gàng, thậm chí để bên trong bờ tường cũng bị họ vào lấy ra, vứt cả lên xe. Bộ các anh bên đô thị thành phố không nghe theo lời lãnh đạo thành phố sao các chú? Mà cũng lạ quá, tại sao họ chỉ bắt chúng tôi, còn hàng trăm chiếc xe máy thì đang vô tư đỗ cả ngày, chiếm hết cả vỉa hè kia?” - họ hỏi chúng tôi với ánh mắt ngơ ngác, thất thần nhìn theo chiếc tủ nhỏ xíu bị vứt lên ô tô đưa đi. Có lẽ câu hỏi này xin chuyển đến các vị lãnh đạo thành phố.

                                       Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc