Mùa đã đơm bông
09:34, 24/02/2018
Em có về quê lúa với anh không
Ngọt lịm câu hò nối hai bờ quen lạ
Chiều nghiêng nón giấu hồng đôi má
Lắt lẻo cầu tre quang thúng gánh gồng
Ngực đầy trăng sáng một đường sông
Chiều pha mực che thẹn thùng bay áo
Thắp đỏ tháng ba rộn ràng hoa gạo
Chung ý chung tình thức những nụ môi
Mắc lời ru lên cánh võng đưa nôi
Vui bếp ấm khói rơm chừng đang hát
Buộc bụng thắt lưng cùi ngô vỏ lạc
Cháy hết mình cho bõ lúc gian lao
Đêm mở lòng đom đóm rải đèn sao
Trăng xuống thấp cõng tiếng gà sang sáng
Nắng đánh võng nhấp nhô triều sóng
Lẳng lặng về đâu ơi hỡi cánh cò
Úp mặt vào quê thương lắm con đò
Cây sào sóng soài nắng mưa thảng thốt
Xanh tít tắp vòm tre mái lợp
Duyên dáng eo thon quang thúng gánh gồng
Em có về quê lúa với anh không
Ruộng trũng ao sâu đã lên màu no ấm
Hiện đại văn minh đâu còn lạ lẫm
Chung thủy sắt son nên nghĩa nên tình
Gió mát trăng thanh nâng giấc yên bình
Thắp tình yêu bằng trái tim rực lửa
Vất vả gian lao mưa kề nắng tựa
Khoai sắn tương dưa vẫn cứ ngọt ngào
Về với anh đi
Để thấy quê hương đang hóa đẹp giàu
Phan Thành Minh
Ý kiến bạn đọc