Multimedia Đọc Báo in

Mặn mòi hạt muối trăm năm

16:17, 15/02/2018

Ở nơi này

biển mặn lắm em ơi

như hạt muối quê hương ủ đợi chờ mòn mỏi

mặn ba năm hay mặn cả kiếp người?

mà mẹ đợi cha đã gầy bao liếp tuổi.

 

Câu dân ca hát mòn thời son rỗi

đã hóa triệu trăng tròn

đã lắng hạt phù sa.

 

Thời gian chảy ngược

thời gian trôi xuôi

đong đầy như giọt mật

thơ anh uống trọn quê nhà

hóa nỗi nhớ mặn mà mỗi buổi đi xa.

 

Những dặm đường qua

những miền thương gửi lại

em biết không em,

muối mặn từ thơ dại

nên thấm cả nỗi người dằng dặc chờ mong

nên đọng hương đời thơm câu hứa thủy chung…

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Quá giang…
16:17, 15/02/2018
Mãi mãi Trường Sa
16:16, 15/02/2018
Nắng hồng mênh mang
16:16, 15/02/2018
Xuân về
16:15, 15/02/2018
VÀO RỪNG XUÂN
16:15, 15/02/2018