Multimedia Đọc Báo in

Nắng hồng mênh mang

16:16, 15/02/2018

Ta về nghe tháng năm rơi

Mùa xuân chạm ngõ bên trời xanh nguyên

Nụ cười trẻ nhỏ hồn nhiên

Chừng nghe nỗi nhớ bình yên vỗ về

 

Dịu dàng từng nét xuân quê

Cỏ hoa bung nở triền đê rộn ràng

Lối xưa mơ đắm nắng vàng

Câu thơ ngày cũ còn dang dở vần

 

Bước khẽ cùng với mùa xuân

Nhành mai trước ngõ thắm ngần yêu thương

Tìm về góc nhỏ con đường

Tuổi thơ khờ dại còn đương đợi chờ

 

Xuân về chạm khẽ giấc mơ

Dỗ yên ngày tháng bến bờ đợi mong

Ta về nỗi nhớ trổ ngồng

Dang tay đón giọt nắng hồng mênh mang…
 

Nguyễn Thị Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Xuân về
16:15, 15/02/2018
VÀO RỪNG XUÂN
16:15, 15/02/2018
XUÂN KHÚC BAN MÊ
16:15, 15/02/2018
THÁNG CHẠP, TÔI VỀ…
15:50, 15/02/2018
Tôi về…
16:28, 14/02/2018
KHÚC MƠ GIÊNG
16:26, 14/02/2018