Multimedia Đọc Báo in

Gió từ mộ gió     

07:29, 07/04/2024

Mộ gió, ào ạt gió!

Gió thổi từ đất lên

Cuộn từ lòng biển cả

Cây đứng im như thiền!

 

Tôi nghe gió gọi tên

Những hùng binh thuở trước

Neo mình trên sóng nước

Giữ biển trời quê hương.

 

Gió nâng những cánh buồm

Vượt nghìn trùng bão tố

Cho cõi bờ rộng mở

Ơi Trường Sa, Hoàng Sa.

 

Gió ngân những câu ca

Ủ giọng hò điệu ví

Ru ấm hồn tráng sĩ

Giữa mây trùng, sóng khơi.

 

Gió thổi mãi muôn đời

Giữa đảo xa biển thẳm

Chẳng bao giờ gió lặng

Trong sử vàng quê hương.

 

 Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Nguyễn Tiến Sỹ


Ý kiến bạn đọc